Site icon MUC Women

Người cha ngoài 70 tuổi lặng lẽ chăm chút cháu ngoại

Bố 72 tuổi vượt 300km từ Nghệ An ra Hà Nội, ở nhà thông gia để phụ con gái chăm cháu ngoại, khiến nhiều người xúc động.

Người đàn ông lớn tuổi bế cháu nhỏ, thể hiện sự tận tâm trong việc chăm sóc cháu. (Ảnh minh họa: MUC)

Nghệ An – Ông Lương Khắc Thanh, 72 tuổi, đã vượt khoảng 300km ra Hà Nội sống cùng gia đình thông gia để phụ con gái chăm cháu ngoại còn nhỏ.

Chị Ánh Dương, 29 tuổi, kết hôn 5 năm trước và sinh con trai đầu lòng vào đầu năm nay. Sau gần 6 tháng ở nhà bố mẹ đẻ tại Nghệ An để chăm con và hồi phục sức khỏe, cuối tháng 7, chị đưa con trở lại Hà Nội, nơi vợ chồng chị sinh sống.

Trước khi rời Nghệ An, hai vợ chồng loay hoay tìm người hỗ trợ chăm con bởi mẹ chồng chị Dương đã 78 tuổi, gặp vấn đề về xương khớp, trong khi chồng chị thường xuyên trực và đi công tác. Phương án thuê người giúp việc được tính đến nhưng không nhận được sự đồng ý của ông Thanh, người đã đồng hành cùng cháu từ những ngày đầu đời.

Theo chị Dương, bố không yên tâm giao cháu cho người ngoài chăm sóc. Vợ ông cũng đã lớn tuổi và có một số bệnh nền, vì vậy ông chủ động đề nghị đi cùng con gái ra Hà Nội một thời gian để san sẻ việc chăm sóc cháu.

Ban đầu, chị Dương khá băn khoăn vì sợ bố phải thay đổi sinh hoạt, thói quen và gặp nhiều bất tiện khi sống xa nhà. Tuy nhiên, trước quyết định của bố, người mẹ trẻ đồng ý để ông cùng mình trở lại Hà Nội.

Từ đó, căn nhà khoảng 30m2 của gia đình trên phố Nguyễn Thái Học có thêm một người ông thường xuyên bế cháu, ru ngủ, cho uống sữa, đưa cháu đi chơi và tự tay giặt từng bộ quần áo. Khi cháu trai bị hăm do sử dụng bỉm, ông Thanh còn quyết định tập cho cháu không dùng bỉm, đồng nghĩa với việc ông phải thêm nhiều lần thay rửa, vệ sinh cho cháu.

Sự đồng hành của người cha

Ông Thanh bế cháu ngoại, ngồi bên con gái trong một khoảnh khắc gia đình. (Ảnh minh họa: MUC)

Công việc chăm cháu không chỉ diễn ra vào ban ngày. Dù con gái ban đầu chỉ nhờ bố trông con trong thời gian này, nhiều đêm nghe tiếng cháu khóc, ông Thanh vẫn từ tầng hai chạy xuống bế cháu dỗ dành, có khi ôm cháu gần 2 tiếng đến mức tay chân tê mỏi.

Sự có mặt của bố giúp chị Dương bớt phần vất vả trong những tháng đầu làm mẹ. Chị vốn chưa có nhiều kinh nghiệm chăm con, sức khỏe lại yếu, từng bị đau lưng và lệch xương vai, nên việc được bố hỗ trợ cũng giúp chị có thêm thời gian làm việc online.

“Tôi mới chăm con 6 tháng mà đã bị gù lưng, lệch cả hai bên xương vai. Vì thế tôi biết bố cũng rất vất vả. Tôi vừa thấy mình may mắn, vừa thương bố”, chị Dương tâm sự.

Để cuộc sống chung không quá bất tiện, các thành viên trong gia đình chủ yếu sinh hoạt ở những không gian riêng trong căn nhà nhỏ. Họ thường chỉ quây quần vào bữa cơm hoặc lúc cùng chơi với em bé.

Với chị Dương, việc bố sẵn sàng đi xa để giúp con không phải chuyện bất ngờ. Từ nhỏ, chị đã nhiều lần nhận được sự đồng hành của ông, trong đó có những thời điểm chị gặp khó khăn về sức khỏe.

Khi chị từng bị đứt gân chân và có lần ngất xỉu lúc đi học, ông Thanh lập tức đi tàu từ Nghệ An ra Hà Nội để chăm con. “Bất cứ khi nào tôi cần, bố đều có mặt. Từ nhỏ đến lớn, bố luôn đồng hành cùng tôi”, chị nói.

Vợ chồng ông Thanh có 3 con gái, tất cả đều đã lập gia đình. Tuy vậy, trong mắt người cha, các con vẫn luôn là những cô con gái nhỏ cần được quan tâm, bảo vệ và chỉ dẫn những điều hữu ích trong cuộc sống.

Chị Dương cho biết bố mình là người tình cảm, cởi mở nhưng ít khi thể hiện cảm xúc trực tiếp. Trong ký ức của chị, ông chỉ khóc hai lần, một lần khi ông nội chị qua đời năm 2004 và lần khác khi chứng kiến con gái gặp biến cố trong hôn nhân rồi không may gặp tai nạn.

Không giỏi nói những lời yêu thương với bố mẹ, chị Dương chọn cách gửi gắm tình cảm qua những video chia sẻ về gia đình. Những hình ảnh người cha ngoài 70 tuổi không ngại đường xa, sang nhà thông gia chăm cháu sau đó nhận được hàng nghìn lượt tương tác và nhiều lời bày tỏ xúc động.

Nhiều người xem cho rằng sự có mặt của ông Thanh là hình ảnh quen thuộc của tình thân, khi cha mẹ dù đã lớn tuổi vẫn sẵn sàng xuất hiện mỗi lúc con cái cần. Những lời bình luận dưới các video cũng nhắc người trẻ trân trọng thời gian còn được ở bên cha mẹ và ghi nhớ những hy sinh thường ngày của đấng sinh thành.

Với chị Dương, hành trình 300km của bố không đơn thuần là một chuyến đi để trông cháu. Đó còn là cách người cha tiếp tục đồng hành cùng con gái, giống như ông đã làm trong nhiều chặng đường của cuộc đời chị.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)