Site icon MUC Women

Hát karaoke gây ồn ào – Khi tiếng hát lấn át văn minh

Hát karaoke gây ồn ào

Phá cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc nhở hát karaoke quá lớn ( Ảnh; internet ).

TP.HCM – Nhắc nhở hát karaoke gây ồn ào, gia đình bị phá cửa, đe dọa. Sự việc tại quận Bình Tân cảnh báo tình trạng thiếu ý thức, xuống cấp văn hóa đô thị.

Xô xát chỉ vì… nhắc nhở tiếng karaoke quá lớn

Tối ngày 22/6, gia đình anh Trần Việt Ân, sống trong hẻm đường Phan Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), bất ngờ bị nhóm người hàng xóm xông vào nhà, chửi bới, phá hỏng cửa chính. Nguyên nhân được xác định là do trước đó anh Ân đã gọi điện góp ý về việc bên hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, mở loa lớn liên tục từ 14h đến hơn 20h.

Theo đoạn video trích xuất từ camera an ninh, một người đàn ông khoảng 45 tuổi đã kéo cổng sắt, giật mạnh khiến cánh cửa bật bản lề, sau đó cùng một số thanh niên xông thẳng vào sân nhà anh Ân, lớn tiếng quát tháo. Trong lúc vụ việc diễn ra, tiếng nhạc karaoke từ nhà đối diện vẫn vang vọng khắp con hẻm.

“Tôi chỉ mong họ giảm âm lượng để không ảnh hưởng người khác, không ngờ bị phản ứng dữ dội như vậy”, anh Ân bức xúc nói.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa xác nhận vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn do hát karaoke gây ồn ào. Người gây ra đã khắc phục thiệt hại ban đầu, hiện công an phường đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Từ tiếng hát đến hành vi bạo lực: Một bước trượt dài về ý thức

Hát karaoke vốn là một hình thức giải trí phổ biến, giúp gia đình và bạn bè thư giãn, gắn kết sau những giờ làm việc. Tuy nhiên, khi hoạt động này vượt khỏi giới hạn âm thanh cho phép, kéo dài suốt nhiều giờ liền trong khu dân cư đông đúc, nó không còn là niềm vui riêng nữa mà trở thành nỗi ám ảnh tập thể.

Sự việc tại Bình Tân cho thấy mức độ nghiêm trọng của một vấn đề tưởng như nhỏ: tiếng hát. Nhưng ẩn sau tiếng hát đó là sự bất chấp quy tắc sống chung, thiếu tôn trọng cộng đồng, và nghiêm trọng hơn là phản ứng mang tính bạo lực khi bị góp ý.

Hát karaoke gây ồn ào không chỉ là hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn đô thị, mà còn có thể dẫn đến hàng loạt hậu quả: xung đột hàng xóm, mất an ninh trật tự, thậm chí là các hành vi phạm pháp như đe dọa, phá hoại tài sản, xâm phạm chỗ ở hợp pháp của người khác.

Người đàn ông kéo cửa cổng nhà hàng xóm sau khi bị nhắc nhở hát karaoke quá to (Ảnh: internet).

Tiếng ồn – sát thủ vô hình trong đời sống đô thị

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm tiếng ồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ, tăng huyết áp… Trong khi đó, đô thị Việt Nam – đặc biệt là các thành phố lớn như TP.HCM hay Hà Nội – đang ngày càng “ồn ào hóa” bởi nhiều nguồn: xe cộ, công trình xây dựng, hàng quán và cả… loa karaoke.

Việc hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư không đơn thuần là chuyện “âm thanh to”, mà là sự xâm phạm vào không gian sống yên tĩnh – một quyền chính đáng của mọi người dân.

Pháp luật đã quy định, nhưng liệu có đủ răn đe?

Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ: người có hành vi gây tiếng ồn vượt quá mức cho phép trong khu dân cư có thể bị xử phạt hành chính lên tới 2 triệu đồng. Trong trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự theo các tội danh như: Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản hoặc Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng pháp luật còn lỏng lẻo, thiếu giám sát và thiếu quyết liệt. Các biện pháp thường chỉ dừng lại ở mức “hòa giải”, “nhắc nhở”, khiến nhiều người tiếp tục coi thường quy định.

Cần thiết lập lại chuẩn mực văn hóa sinh hoạt cộng đồng

Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc loa hay bài hát, mà nằm ở ý thức khi sử dụng nó trong một môi trường chung. Mỗi khu phố, tổ dân phố cần có nội quy cụ thể về khung giờ sinh hoạt, mức âm thanh cho phép và cơ chế xử lý vi phạm rõ ràng, minh bạch.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh truyền thông về tác hại của tiếng ồn và văn hóa sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về chính quyền, mà còn là của từng cá nhân, từng gia đình.

Từ câu chuyện nhỏ đến bài học lớn

Sự việc hát karaoke gây ồn ào dẫn đến phá cửa, đe dọa hàng xóm ở TP.HCM không chỉ là một vụ việc đơn lẻ. Nó là biểu hiện rõ nét cho một căn bệnh xã hội âm ỉ: coi thường người khác, thiếu khả năng lắng nghe, phản ứng bằng bạo lực thay vì đối thoại.

Trong một đô thị đông đúc và đa dạng như TP.HCM, việc sống gần nhau cần được gắn liền với một nguyên tắc nền tảng: tôn trọng không gian sống và quyền riêng tư của người khác. Mỗi người bớt đi một chút “cái tôi”, thêm một chút lắng nghe và chia sẻ – xã hội sẽ bớt đi rất nhiều xung đột.

Hát karaoke gây ồn ào là chuyện không mới, nhưng vẫn là nỗi lo cũ chưa được giải quyết rốt ráo. Chừng nào người ta còn coi tiếng hát của mình là “quyền tự do” tuyệt đối, chừng đó sẽ còn những cánh cửa bị phá, những lời nói hóa thành mâu thuẫn, thậm chí là những giọt nước mắt vì sự bất công trong chính không gian sống của mình.

Tiếng hát chỉ thực sự đẹp khi nó vang lên trong sự đồng thuận và hòa hợp với cộng đồng. Khi vượt qua giới hạn ấy, nó không còn là niềm vui – mà là tiếng động phá vỡ sự bình yên của một xã hội văn minh.