Hành trình chiến đấu với bệnh ung thư máu của cậu bé 11 tuổi và người mẹ đơn thân nơi bệnh viện Nhi Đồng 2 là câu chuyện về lòng kiên cường, tình mẫu tử và nghị lực vượt lên số phận giữa muôn vàn khó khăn, nước mắt.
- Sữa mẹ: Nguồn dinh dưỡng không thể thay thế
- 5 hành vi của con trong bữa cơm cha mẹ cần chú ý
- Ông Đinh Trường Chinh kháng cáo xin giảm nhẹ án 13 năm tù
Xem nhanh
Cậu bé ung thư và những tháng ngày đau đớn nơi bệnh viện
Ba tháng qua, Huy Vũ, 11 tuổi, ở Đắk Lắk, rời xa bạn bè vì mặc cảm với mái đầu trọc sau hóa trị. Từ một cậu bé hoạt bát, em trở nên trầm lặng; sợ soi gương, sút 10 kg sau nhiều đợt tiêm thuốc và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Những ngày đau đớn khiến Vũ chỉ quanh quẩn trong phòng; co người chịu đựng cơn đau, ngày trôi qua trong sự lặp lại của tiêm thuốc, ăn, rồi nằm. Người mẹ, chị Lê Thị Hiên, 37 tuổi, luôn túc trực bên giường bệnh; lau mồ hôi và động viên con, lòng thắt lại khi thấy con mất dần nụ cười.
Cậu bé ung thư và người mẹ đơn thân kiên cường
Chị Hiên ly hôn từ năm 2016, một mình nuôi con, sống cùng cha mẹ già ở huyện Ea Kar. Không việc làm ổn định, chị làm đủ nghề từ làm bánh; kết hoa đến bán hàng để lo cho gia đình. Cuộc sống vốn vất vả, giờ càng khó khăn hơn khi con mắc bệnh hiểm nghèo. Khi phát hiện Huy Vũ chảy máu cam, bầm tím tay chân và chảy máu chân răng; chị đưa con đi khám.
Kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 khiến chị bàng hoàng: Vũ mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho T – một dạng ung thư máu hiếm gặp khiến tủy xương sản sinh bạch cầu non; lấn át tế bào khỏe mạnh.
Hành trình hóa trị đầy nước mắt và nghị lực
Từ tháng 7/2025, chị Hiên nghỉ việc, gom hết tiền tiết kiệm đưa con vào TP HCM chữa bệnh. Ban đầu, chị giấu bệnh, chỉ nói con điều trị một thời gian sẽ khỏi. Nhưng khi Vũ đọc dòng chữ “dành cho bệnh nhân ung thư” trên hộp sữa từ thiện; cậu hiểu mọi chuyện. Vũ im lặng, ít nói hơn. Tóc rụng từng mảng khiến cậu bé xót xa, cuối cùng chấp nhận để mẹ cạo đầu.
Những đêm truyền hóa chất, Vũ vật vã vì buồn nôn, đau đớn, còn chị Hiên ngồi xoa bóp cho con qua cơn mệt. Mỗi lần chứng kiến bạn cùng phòng ra đi, Vũ lại hỏi mẹ: “Nếu con như vậy, mẹ sẽ làm gì?”.
Mẹ con cậu bé ung thư trong cuộc chiến với nghèo khó
Sang đợt hóa trị thứ hai, Vũ yếu dần, không thể đi lại, ngại tiếp xúc với bạn bè vì mặc cảm. Trong khi đó, chị Hiên cũng vật lộn với khó khăn tài chính. Sau ba tháng bên con, tiền tiết kiệm đã cạn kiệt; chị chưa biết bấu víu vào đâu cho những đợt điều trị tiếp theo. Ông bà ngoại chỉ còn mảnh đất nhỏ; dự định bán đi để có tiền chữa bệnh cho cháu.
Dù nghèo đến mấy; chị vẫn kiên định: “Tôi phải cố để con có cơ hội sống”. Hành trình của hai mẹ con là minh chứng cho sức mạnh tình mẫu tử – khi một người mẹ dù đơn độc vẫn vững vàng giữa bão tố.
Cộng đồng chung tay tiếp sức cho cậu bé ung thư
Để đồng hành cùng những bệnh nhi như Huy Vũ; Quỹ Hy vọng phối hợp với chương trình Ông Mặt trời triển khai “Mặt trời Hy vọng” – sáng kiến kêu gọi sự chung tay giúp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi đóng góp của cộng đồng là một tia sáng thắp lên niềm tin cho các em trên hành trình chống chọi ung thư.
Với Huy Vũ và mẹ, đó là niềm an ủi to lớn, là điểm tựa để tiếp tục chiến đấu giữa những ngày dài bệnh viện – nơi ánh sáng của lòng nhân ái chưa bao giờ tắt.
Theo: VnExpress

