Site icon MUC Women

Xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh giữa mưa bão Kajiki

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích, 60 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội lên gần khu vực đường Hùng Vương từ 8h sáng 27/8, để xem sơ duyệt diễu binh ( Ảnh: VnExpess )

Giữa mưa do bão Kajiki, hàng nghìn người thức trắng đêm quanh quảng trường Ba Đình chờ xem sơ duyệt diễu binh mừng Quốc khánh. Nhiều gia đình ba thế hệ mang áo mưa, ghế nhựa, lương khô, quyết giữ chỗ đẹp từ rạng sáng.

Gia đình ba thế hệ “cắm chốt” từ rạng sáng

1h sáng, vỉa hè đường Nguyễn Thái Học đã kín người. Lều bạt dựng vội. Ghế nhựa xếp hàng ngay ngắn. Tiếng nói cười át tiếng mưa.

Bà Mai Thị Hảo, 60 tuổi, cùng đại gia đình từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Bà gọi đây là “khoảnh khắc đời người”. Cả nhà quyết xem sơ duyệt để tránh chen chúc ngày chính lễ.

Áo mưa, ô, đồ ăn, nước uống đều sẵn sàng. Quần áo khô được bọc kín. Điểm tập kết cách nhà vệ sinh công cộng khoảng 500 m để tiện di chuyển.

Bà Mai Thị Hảo, 60 tuổi (ngoài cùng bên trái) cùng một số thành viên trong đại gia đình ba thế hệ xếp hàng trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh, sáng 27/8 ( Ảnh: VnExpess )

Đội mưa giữ chỗ, sợ lỡ khoảnh khắc lịch sử

Trên tuyến Hùng Vương, nhiều nhóm đến từ Quảng Ninh, Hòa Bình, Hải Dương. Họ chọn sát hàng rào để nhìn rõ đội hình.

Mưa lớn không làm nản lòng. Người lớn nhấp từng ngụm nước nhỏ để hạn chế đi lại. Lương khô, bánh mì, khăn khô được chuyền tay.

“Đi lần này cho thỏa mong ước”, một cụ ông nói. Ông nhắc lại lần kỷ niệm trước đã lỡ hẹn. Lần này nhất định không bỏ qua.

Không khí hướng về Quốc khánh giữa lòng Thủ đô

Từ 9h sáng 27/8, người dân tiếp tục đổ về các tuyến đường quanh Ba Đình. Dù mưa nặng hạt, hàng nghìn người vẫn kiên trì.

Nhiều gia đình chọn đứng xa. Họ chấp nhận theo dõi qua màn hình lớn. Điều quan trọng là được hòa mình vào không khí thiêng liêng.

Tất cả chờ đợi giờ sơ duyệt buổi tối. Ai nấy đều háo hức. Kỷ luật và trật tự được giữ nghiêm suốt quá trình chờ đợi.

Theo: VnExpress