Site icon MUC Women

Vụ mẹ giết con trai để trục lợi hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm: Nhận án tù chung thân

Lá đơn của cô ruột đã làm sáng tỏ vụ mẹ giết con trai để trục lợi hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm, dẫn đến bản án tù chung thân.

Bị cáo Tô Thị Ty Na trình bày tại phiên xét xử vụ án giết con để trục lợi bảo hiểm. (Ảnh minh họa: MUC)

Từ những nghi vấn của người cô ruột, vụ án người mẹ sát hại con trai 5 tuổi để chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng tiền bảo hiểm đã được làm sáng tỏ. Sau quá trình xét xử, TAND TP Đà Nẵng tuyên bị cáo Tô Thị Ty Na mức án tù chung thân.

Ngày 06/8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Tô Thị Ty Na (45 tuổi) tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Theo cáo trạng, sau khi chồng qua đời vào năm 2020, Na không có công việc ổn định và một mình nuôi bốn người con. Sau khi bán căn nhà trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng, bị cáo đã mua nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các con, đồng thời đứng tên người thụ hưởng.

Tổng cộng có 7 hợp đồng bảo hiểm được ký cho 4 người con với phí đóng hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Riêng cháu N.V.H. được mua hai hợp đồng bảo hiểm.

Lá đơn tố giác và những chứng cứ lật lại toàn bộ vụ án

Bị cáo Tô Thị Ty Na đứng trước bục khai báo tại phiên xét xử vụ án giết con để trục lợi bảo hiểm. (Ảnh minh họa: MUC)

Theo kết quả điều tra, tối 02/01/2023, khi trong nhà chỉ còn hai mẹ con, Ty Na đã xoay camera giám sát hướng vào tường để khu vực phòng ngủ và nhà vệ sinh không còn nằm trong phạm vi ghi hình.

Sau đó, bị cáo gọi con trai xuống tầng dưới. Dữ liệu ghi âm cho thấy cháu bé nhiều lần nói “thôi”, song vẫn bị mẹ liên tục thúc giục.

Sau khi gây án, Na thay quần áo, dùng máy sấy làm khô tóc và tay rồi trở về phòng nằm giả vờ ngủ. Đến khoảng 22h06 cùng ngày, con gái của bị cáo về nhà và phát hiện em trai đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Ngay sáng hôm sau, Na khai báo đây là một vụ tai nạn ngạt nước và làm thủ tục yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả. Sau đó, hơn 4,1 tỷ đồng được giải ngân và bị cáo sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.

Bước ngoặt của vụ án xuất phát từ lá đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Bích Tâm, cô ruột của cháu H. Người phụ nữ này nghi ngờ cái chết của cháu bé có nhiều dấu hiệu bất thường sau khi phát hiện camera trong nhà đã bị thay đổi hướng trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Bà Tâm cũng cung cấp thông tin về việc một người con khác của Ty Na từng tử vong vào năm 2021 trong hoàn cảnh tương tự và sau đó bị cáo đã nhận hơn 2 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Quá trình khám nghiệm và điều tra xác định cháu H. không thể tự gây ra tình trạng ngạt nước như hiện trường được dựng lên. Trên cơ thể nạn nhân còn có nhiều dấu vết tác động ngoại lực, là căn cứ quan trọng để buộc tội bị cáo.

Tại phiên xét xử, Ty Na vẫn phủ nhận hành vi sát hại con và cho rằng việc mua bảo hiểm chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe cho các con. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hệ thống chứng cứ đã đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội Giết người và Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài mức án tù chung thân, bị cáo còn phải hoàn trả toàn bộ số tiền bảo hiểm đã chiếm đoạt cho hai doanh nghiệp bảo hiểm. Riêng vụ việc liên quan đến cái chết của người con khác vào năm 2021 đã được tách hồ sơ để tiếp tục điều tra theo quy định.

Thành Luân (tổng hợp)