Site icon MUC Women

Vi phạm nồng độ cồn: Người phụ nữ Cà Mau đối mặt án tù

Vi phạm nồng độ cồn: Người phụ nữ Cà Mau đối mặt án tù

Sau tai nạn cướp đi sinh mạng người chồng, bà Phạm Hồng Nhị vừa mưu sinh bằng nghề bán cá đồng, vừa đối diện áp lực nợ nần và bản án tù phía trước. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Sau vụ tai nạn khiến chồng tử vong vì vi phạm nồng độ cồn, bà Phạm Hồng Nhị tại Cà Mau bị tuyên phạt 18 tháng tù dù gia đình bị hại đã xin giảm án.

Diễn biến vụ tai nạn từ cuộc vui gia đình

Sự việc xảy ra vào 9/2024 bà Phạm Hồng Nhị cùng chồng là ông Võ Văn Đáng tổ chức tiệc khai trương tại nhà thuê ở phường An Xuyên, thành phố Cà Mau. Trong buổi tiệc, bà Nhị đã uống bia cùng các bạn dù ban đầu đã có ý định từ chối. Đến khoảng 19 giờ, sau khi kết thúc tiệc, bà tự điều khiển xe máy chở chồng di chuyển về hướng xã Đá Bạc trên cung đường mà bà vốn rất quen thuộc hằng ngày.

Tuy nhiên, rủi ro đã xảy ra trên đường đi khi người phụ nữ này không làm chủ được tay lái, khiến phương tiện lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm mạnh vào gốc cây bên lề. Cú va chạm mạnh đã khiến ông Đáng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn. Bản thân bà Nhị cũng gặp thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và chỉ mới được xuất viện sau thời gian dài điều trị phục hồi sức khỏe.

Các cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm và ghi nhận nồng độ cồn trong máu của bà Nhị là 20,9 mg/100 ml, một mức vi phạm được xem là thấp nhất trong khung xử phạt hiện hành. Trong tâm trạng buồn bã, người vợ chia sẻ rằng bản thân đã quá sai lầm khi chủ quan nghĩ rằng mình vẫn còn tỉnh táo để lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Chính quyết định nhất thời đó đã dẫn đến một hậu quả quá lớn mà bà không bao giờ có thể ngờ tới trước đó.

Án phạt cho hành vi vi phạm nồng độ cồn

Tòa án nhân dân khu vực 3 – Cà Mau đã tuyên phạt bà Nhị mức án 18 tháng tù trong phiên sơ thẩm mới đây. Mặc dù Hội đồng xét xử công nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo và đã bồi thường 148 triệu đồng, nhưng hậu quả của vụ việc vẫn được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Tòa khẳng định bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc uống rượu bia rồi lái xe là phạm luật nhưng vẫn thực hiện.

Đứng trước nguy cơ phải đi tù, bà Nhị lo lắng về việc con cái phải bỏ học, lại còn cha mẹ già yếu nữa. Phía gia đình bị hại, bao gồm cả cha ruột của ông Đáng, đã bày tỏ sự cảm thông và gửi đơn kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con dâu. Họ cho rằng bản án 18 tháng tù giam là quá khắc nghiệt đối với người phụ nữ vốn dĩ là lao động chính và đã nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của mình.

Luật sư bào chữa cho bị cáo nhận định rằng bà Nhị có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng và phạm tội lần đầu nên đủ điều kiện hưởng án treo. Trong khi chờ đợi phiên phúc thẩm, người vợ hằng ngày vẫn phải chạy xe hàng chục cây số từ quê lên thành phố để bán cá đồng, cố gắng chi trả khoản nợ hơn 200 triệu đồng đã vay mượn để bồi thường.

Theo: VnExpress