La Guaira (Venezuela) – Sau nhiều ngày quần thảo trong đống đổ nát vì động đất kép, đoàn cứu hộ – cứu nạn Việt Nam đã bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho chính quyền sở tại và chuẩn bị rút quân.
- Nghi vấn chỉ bài tại điểm thi Quảng Trị, ngành giáo dục họp gấp
- Rà soát điểm thi Tuyên Quang: ngoại ngữ đạt chuẩn, toán là ngoại lệ
- Hàng trăm suất quà ấm lòng bệnh nhân phong ở Quỳnh Lập
Chiến dịch tìm kiếm tại bang La Guaira khép lại sau khi cả phía Việt Nam lẫn Venezuela đều không phát hiện thêm nạn nhân mới. Chiều 09/7, Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) xác nhận thông tin này và cho biết đoàn dự kiến về đến Việt Nam ngày 11/7, khép lại nhiệm vụ được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm bậc nhất từ trước tới nay.
Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela được ghi nhận là nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ qua, cướp đi hàng nghìn sinh mạng và tàn phá nặng nề bang La Guaira. Ngày 29/6, Việt Nam đã cử 124 thành viên thuộc Quân đội và Công an, cùng 10 chó nghiệp vụ và hàng chục tấn trang thiết bị, lên hai chuyến bay sang hỗ trợ.
Tại khu vực Playa Grande – nơi chịu thiệt hại nặng nhất, đoàn Việt Nam đã đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập và bàn giao cho chính quyền sở tại. Ngoài công tác tìm kiếm, đoàn còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.
Điều kiện làm việc tại hiện trường được ghi nhận là khắc nghiệt. Nắng nóng khiến nhiều thi thể vùi lấp phân hủy nhanh, không khí tại khu vực tìm kiếm đặc quánh mùi tử thi; có lúc thành viên đoàn phải đeo tới 3 khẩu trang kèm dầu gió nhưng chỉ trụ được 10-15 phút mỗi lượt trước khi phải ra ngoài thay ca.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ – Phó cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn, Trưởng đoàn cứu hộ Việt Nam – cho biết đây là nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất trong các lần Việt Nam đưa lực lượng ra nước ngoài hỗ trợ nhân đạo. “Đối với tất cả những vị trí tại hiện trường mà đoàn Việt Nam tiến hành tìm kiếm nạn nhân, các đoàn cứu hộ quốc tế trước đó đã từng đến và họ đều thấy khó thực hiện. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quốc tế và nhất là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, đoàn không quản ngại khó khăn, hiểm nguy”, ông chia sẻ.
Đại tá Phạm Hùng Dương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Phó Trưởng đoàn – cho biết kết quả đạt được nhờ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, kinh nghiệm từ các nhiệm vụ cứu trợ thảm họa trước đó, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội và công an. Phía Venezuela cũng đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình tác nghiệp.
Ghi nhận đóng góp này, Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất cho tập thể đoàn và Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì cho 124 thành viên. Đội chó nghiệp vụ của đoàn cũng được tặng Huân chương Công trạng Phục vụ.
Hiện đoàn đã dừng tìm kiếm, nghỉ tại khu tập kết để kiểm đếm và bảo quản trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng nhận lệnh mới nếu có. Đêm 8/7, máy bay đã xuất phát từ sân bay Nội Bài sang đón đoàn, dự kiến toàn bộ lực lượng về đến Việt Nam trong ngày 11/7.
Phạm Mai (tổng hợp)

