Site icon MUC Women

Vài phút trước khi ngôi trường biến mất

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi đã kịp thời sơ tán 1.643 học sinh trước khi lũ quét cuốn phăng trường học ở Nepal.

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi tại Nepal, người kịp thời sơ tán học sinh trước lũ quét. (Ảnh minh họa: MUC)

Nuwakot, Nepal – Thầy Rajendra Dawadi, hiệu trưởng Trường trung học Tribhuvan Trishuli, đã đưa 1.643 học sinh rời khỏi trường trước khi lũ quét tràn qua, sau những cảnh báo liên tiếp từ khu vực thượng nguồn.

9h20 ngày 26/8, điện thoại của thầy Dawadi vang lên với tin báo một ngôi làng gần đó “đã biến mất, bị dồn dòng”. Người đàn ông 47 tuổi sau đó nhận thêm ba cảnh báo khác, trong đó có thông tin từ thị trấn Betrawati.

“Tôi quyết định mình không thể chần chừ thêm nữa”, ông nói với BBC. Nếu dòng lũ không đến, theo ông, học sinh cũng chỉ phải nghỉ học một ngày.

Tiếng chuông báo động vang lên trong trường. Giáo viên đưa học sinh khỏi tòa nhà ba tầng, những em ở gần được đưa về nhà bằng xe buýt, số còn lại chạy lên khu vực cao hơn.

Đó là quy trình các em vẫn được nhà trường hướng dẫn định kỳ. Một nữ sinh được đưa đi bằng xe máy, những người khác chạy bộ; phía sau, thầy Dawadi đi theo cho đến khi tất cả tìm được chỗ trú dưới một cây bồ đề. Chỉ ít phút sau, dòng nước cuốn phăng dãy phòng học.

Khi vài phút trở thành khoảng cách sống còn

Thảm họa bắt đầu từ một khối băng vỡ trên đỉnh núi ở khu vực biên giới Nepal – Tây Tạng (Trung Quốc). Khối băng rơi khoảng 2.100 m xuống sông, kéo theo lở đất và tạo dòng lũ quét qua các thung lũng Bhotekoshi, Trishuli.

Ban đầu, thầy Dawadi vẫn nghĩ ngôi trường an toàn vì nền bê tông cao khoảng 60 m so với mặt sông. Một phụ huynh chạy đến báo nước dâng rất nhanh đã khiến ông thay đổi quyết định.

1.643 học sinh thoát nạn. Nhưng không phải tất cả những người liên quan đến ngôi trường đều trở về.

Giáo viên lịch sử và xã hội Santos Pariyar, 32 tuổi, bị cuốn trôi khi đang nấu ăn sáng tại phòng trọ ven sông. Lao công Sultan Lama thiệt mạng khi quay lại đóng cửa các phòng học.

Một nữ sinh 16 tuổi kể nhóm của em nhìn thấy khu chợ gần đó “bị dòng nước cuốn phăng ngay trước mắt”. Khoảnh khắc ấy cho thấy khoảng cách giữa nơi trú ẩn và dòng nước đôi khi chỉ là vài giây.

Lũ quét tàn phá nhiều nhà cửa, công trình tại Trishuli, Nepal. (Ảnh minh họa: MUC)

Giới khoa học từng cảnh báo về nguy cơ vỡ hồ băng (GLOF) ở dãy Himalaya. Jeffrey Kargel, nhà khoa học cấp cao tại Viện Khoa học Hành tinh (Mỹ), gọi một hồ băng mới hình thành gần khu vực lũ quét là “cực kỳ đáng sợ”, đồng thời cảnh báo nước có thể chuyển vào hồ chắn ở hạ lưu và “cùng nhau vỡ ra rất nhanh”.

Đến ngày 29/8, Nepal ghi nhận khoảng 734 người chết và 2.498 người mất tích, trong đó có 589 người nước ngoài. Trung Quốc xác nhận 16 người chết và 546 người mất tích; những con số này vẫn có thể thay đổi.

Người dân gọi thầy Dawadi là người hùng. Ông chỉ nhìn về phía ngôi trường đã chìm trong bùn đất. “Tôi còn có thể làm được điều gì khác được nữa?”

Bùi Hà (tổng hợp)