Hà Nội – Sáu năm trước, Nguyễn Minh Hiền bước vào Trường Đại học Y Hà Nội với cảm giác mình chỉ vừa đủ điểm đỗ; năm 2026 cô nhận bằng với vị trí thủ khoa đầu ra.
- Hải Phòng dự kiến mở phố đi bộ ẩm thực đêm với 22 – 30 gian hàng
- Mỹ tìm cách đưa tiếp tế xuống cùng tàu ngầm
- Từ một cú ngã ở Hà Giang đến mái nhà bên Ireland
Năm 2020, cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt 29,05 điểm khối B00, gồm điểm ưu tiên, để vào ngành Y khoa. Nhiều bạn cùng khóa khi ấy có điểm gần tuyệt đối hoặc được tuyển thẳng.
“Với trình độ chỉ vừa đủ đậu, em thấy bản thân may mắn”, Hiền nhớ lại ngày nhận giấy báo nhập học. Cô bắt đầu sáu năm đại học với cảm giác mình đang đứng sau những người bạn có điểm đầu vào cao hơn.
Những năm học sau đó không có nhiều khoảng trống. Chương trình Y khoa kéo dài sáu năm, và từ năm thứ tư, sinh viên bắt đầu học lâm sàng, tiếp xúc bệnh nhân tại bệnh viện bên cạnh các giờ học lý thuyết.
Với Hiền, việc nói chuyện với bệnh nhân từng là một trở ngại. Cô phải viết trước câu hỏi vào sổ tay trước mỗi buổi học để tìm cách chủ động hơn trong những cuộc trò chuyện đầu tiên.
Khi người từng tự ti bước vào năm cuối
Giai đoạn lâm sàng cũng là lúc khoảng cách giữa những gì học trên giảng đường và những gì diễn ra trước mặt người bệnh trở nên rõ hơn. Không phải câu hỏi nào cũng có thể tìm thấy sẵn trong giáo trình, và Hiền phải tự tìm cách thích nghi.
Khi Hiền học đại học, AI chưa phổ biến như một công cụ hỗ trợ học tập. Tài liệu nước ngoài vì thế đòi hỏi khả năng tự học và những công cụ dịch thuật cơ bản.
Có một lý do khác khiến Hiền ở lại với nghề y. Ông ngoại từng học Đại học Y Hà Nội rồi công tác tại Học viện Quân y. Từ nhỏ, những lần chăm sóc bà trong bệnh viện cũng khiến cô thêm yêu công việc của người bác sĩ.
Đến năm thứ tư, Hiền bước vào giai đoạn học tập cường độ cao khi sức khỏe của cô chỉ ở mức hơn 40kg với chiều cao 1,6m. Đó cũng là khoảng thời gian cô phải đối diện trực tiếp với những yêu cầu của việc học lâm sàng.
Sáu năm trôi qua, vị trí của Hiền trong khóa học đã thay đổi. Từ nữ sinh từng nghĩ mình chỉ may mắn vì vừa đủ điểm đỗ, cô trở thành thủ khoa đầu ra tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026.
Điểm số ngày nhập học vẫn nằm ở đó, nhưng nó không còn là câu trả lời cho chặng đường sau này. Với Hiền, sáu năm học đã chứng minh rằng một khởi đầu khiêm tốn vẫn có thể dẫn đến một kết quả khác.
Bùi Hà (tổng hợp)

