Tại chợ Phú Giáo (xã Phú Giáo, TPHCM), một người phụ nữ quay lại tìm chủ sạp tạp hóa quen để trả khoản nợ 500.000 đồng từ nhiều năm trước, nhưng chỉ hay tin người chủ tiệm đã qua đời khi gặp lại con gái bà tại sạp.
- Cháy bãi đỗ xe lúc rạng sáng, nhiều ô tô bị thiêu rụi ở Nha Trang
- San hô Hòn Chồng bị phá trong khi kế hoạch phục hồi vẫn đang thực thi
- Nhân viên ngân hàng và công an Hoàng Mai chặn vụ lừa đảo 100 triệu đồng
Sự việc diễn ra lúc 16h25 ngày 21/7, khi người phụ nữ đội mũ bảo hiểm đi ngang sạp tạp hóa trong chợ rồi bất ngờ dừng lại. Cuộc gặp sau đó được một người dùng mạng xã hội ghi lại và lan truyền vào ngày 22/7, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Người phụ nữ nói với nữ chủ sạp đang đứng bán: “Hồi đó cô thiếu mẹ con 500.000 đồng, lâu lắm rồi. Nay cô ghé lại trả, con cầm giùm cô. Con nhắn mẹ cho cô cảm ơn nghe”. Nữ chủ sạp hỏi lại: “Cô biết mẹ con đã mất không?”.
Người phụ nữ bàng hoàng: “Mẹ mất rồi hả? Thiệt hả? Trời ơi, tội nghiệp vậy. Trời ơi, cô đâu có hay…”. Bà cho biết trước đây việc buôn bán thua lỗ khiến bà còn nợ tiền hàng của chủ tiệm, sau đó bà nghỉ bán nhiều năm nên không có dịp quay lại.
Con gái chủ tiệm giải thích với bà: “Mẹ con bị tai nạn, mất khoảng 2 năm trước”. Sau vài phút lặng người, hai người tiếp tục hỏi thăm, trò chuyện với nhau.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Lê Nha (42 tuổi, ngụ xã Phú Giáo) xác nhận mình là chủ nhân đoạn video và là con gái người chủ tiệm đã mất. Chị cho biết người phụ nữ trong video là khách quen của mẹ mình, nhưng do sống ở địa phương khác nên không hay tin mẹ chị đã qua đời sau một thời gian dài không đến chợ.
“Lâu ngày gặp lại, tôi chỉ nghĩ cô ghé thăm, chứ không ngờ cô mang tiền đến trả nên rất bất ngờ. Tôi cảm thấy vui và rất trân trọng tình cảm cô ấy dành cho mẹ mình”, chị Nha chia sẻ. Theo chị, khi còn sống, mẹ chị thường bán thiếu cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi mẹ mất, chị Nha tiếp quản sạp tạp hóa và cho biết đã có nhiều người khác cũng quay lại trả các khoản nợ cũ sau một thời gian dài. Cách cư xử của người mẹ khi còn sống — cho khách khó khăn nợ tiền hàng mà không đòi hỏi — cho thấy lòng tin giữa người bán và người mua ở khu chợ này vẫn được duy trì ngay cả khi một bên đã qua đời.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

