Site icon MUC Women

Tiếng kêu cứu sau 10 ngày từ căn nhà bị vùi lấp

Lũ quét ở Nepal: Cụ bà được tìm thấy còn sống sau 10 ngày mất tích, khiến gia đình bất ngờ khi đang làm lễ tang.

Một phụ nữ được lực lượng cứu hộ hỗ trợ sau khi được tìm thấy giữa khu vực đổ nát. (Ảnh minh họa: MUC)

BETRAWATI – Một tiếng kêu cứu đã giúp lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal phát hiện bà Chandika Kumari Shrestha còn sống dưới căn nhà đổ sập, sau khi gia đình đã bắt đầu nghi thức để tang.

Ngày 05/9, theo giờ Hà Nội là chiều tối cùng ngày, người phụ nữ 64 tuổi được đưa ra khỏi ngôi nhà bốn tầng bị vùi lấp tại làng Betrawati, huyện Nuwakot. Bà đã mắc kẹt suốt 10 ngày kể từ trận lũ quét xảy ra hôm 26-8.

Cảnh sát Mahendra Darnal, chỉ huy đội tìm kiếm, cho biết nhóm cứu hộ đang rà soát khu vực quanh ngôi nhà nằm giữa vùng cát lún thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi: “Cứu tôi với”. Trước đó, gia đình bà Shrestha tin rằng bà đã tử nạn và bắt đầu nghi thức để tang kéo dài 11 ngày theo phong tục.

Thảm họa bắt đầu khi một khối sông băng sụp đổ tại khu vực biên giới Nepal – Trung Quốc. Dòng lũ bùn sau đó tràn qua thung lũng sông Trishuli, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu dân cư.

Betrawati là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Khu chợ cùng phần lớn nhà dân gần như bị chôn vùi dưới lớp bùn đặc quánh.

Bà Shrestha sống sót trong khoảng trống nhỏ còn lại giữa phần ngôi nhà đổ sập. Suốt thời gian đó, xung quanh bà là nước và bùn lầy.

Để đưa nạn nhân ra ngoài, lực lượng cứu hộ phải phá cửa sổ và tiếp cận từ phần công trình còn có thể vào được. Cuộc giải cứu kéo dài 45 phút trước khi trực thăng quân đội đưa bà tới bệnh viện quân y ở Kathmandu.

Ông Darnal cho biết vẫn giữ liên lạc với gia đình bà Shrestha. Cuộc tìm thấy bà còn sống diễn ra khi những người thân đã khởi sự tang lễ vì tin rằng không còn hy vọng tìm thấy bà.

Ngày 5-9, một công dân Trung Quốc cũng được đưa ra khỏi đường hầm thủy điện gần sông Trishuli. Hàng trăm công nhân khác tại khu vực này vẫn đang mất tích.

Trước đó một ngày, hai người đàn ông được cứu sống từ một đường hầm tương tự. Ảnh vệ tinh đã được lực lượng chức năng sử dụng để xác định vị trí công trình bị bùn đất vùi lấp.

Trong khi những trường hợp sống sót được phát hiện, hậu quả của trận lũ vẫn hiện rõ ở nhiều nơi. Tại Chitwan, cách tâm điểm thảm họa hàng trăm km, các đợt chôn cất tập thể vẫn được tổ chức cho những nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Ông Kamal Kishore, người đứng đầu Văn phòng Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Liên hợp quốc (UNDRR), từng nói: “chúng ta vẫn đang trong quá trình nhận thức đầy đủ mức độ thiệt hại” của thảm họa. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp diễn tại những nơi còn bị lớp bùn đất dày che phủ.

Thành Luân (tổng hợp)