Tại bang Utah (Mỹ), một tia sét đánh trúng chiếc xe bán tải do nhà thầu xây dựng Casey Pettus điều khiển trên cao tốc, khiến xe bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn, trong khi tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.
- Bỏ việc ở thành phố, người phụ nữ Quảng Trị nuôi chồn hương thu 3,6 tỷ đồng
- Chị Thủy: Hành trình từ những tháng ngày lạc lối nơi cửa đền đến quán Tinh Hoa của sự tử tế
- Bệnh viện HNĐK Nghệ An làm chủ kỹ thuật đại phẫu ung thư thực quản
Vụ việc xảy ra vào trưa 29/7, khi Pettus đang di chuyển từ thành phố St. George đến Cedar City để nộp hồ sơ thầu cho một dự án cải tạo nhà giữa lúc trời mưa lớn. Sét đánh trực diện khiến hệ thống điện của xe tê liệt, buộc anh phải gắng sức ghì vô-lăng đưa xe tấp vào lề trước khi lửa bùng lên chỉ ít phút sau đó.
Pettus mô tả cú va chạm không giống bất kỳ tai nạn nào anh từng trải qua. “Tôi không có cảm giác mình vừa đâm vào thứ gì, chỉ thấy toàn bộ chiếc xe như rùng lên cùng một cú lóe sáng lớn”, anh kể. “Luồng điện như đi xuyên qua xe và xuyên qua cả người tôi. Chấn động mạnh tới mức áp lực như nén chặt tôi xuống ghế. Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra xe mình vừa bị sét đánh”.
Sau khi đưa được xe vào lề, Pettus nhận thấy khói bắt đầu tràn vào cabin nên vội lấy điện thoại và ví tiền rồi rời khỏi xe. Chỉ 5 phút sau, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phương tiện, và anh ghi lại cảnh này bằng điện thoại: “Trời ơi, xe của tôi. Toàn bộ chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt”.
Trước khi bị sét đánh, Pettus vừa phát hiện lốp sau bên tài bị thủng và đang tìm lối ra gần nhất để sửa xe. “Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi chuyện này lại xảy ra với mình”, anh nói.
Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn trong chưa đầy 20 phút, khiến toàn bộ dụng cụ hành nghề của Pettus để trong cabin cũng bị lửa thiêu sạch. Trung sĩ Justin Faust, thuộc Lực lượng Cảnh sát Giao thông bang Utah (UHP), cho biết: “Hiện trường lúc đó vô cùng kỳ lạ”; tổng đài ban đầu chỉ báo đây là một vụ cháy ôtô thông thường, không đề cập nguyên nhân do sét đánh.
Faust cho biết đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp ông xử lý một vụ ôtô bị sét đánh. “Ở vụ việc trước đây, sét đánh chỉ làm hỏng toàn bộ hệ thống điện chứ không gây cháy. Lần này thì thật sự khó lường”, ông nói.
Đại diện UHP thừa nhận đơn vị thường chỉ khuyến cáo về an toàn khi lái xe trong trời mưa và đường ngập, ít đề cập đến tình huống bị sét đánh. Faust khuyến cáo tài xế có thể chủ động dừng xe dưới các cầu vượt hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn nếu phát hiện giông sét phía trước, đồng thời nhìn nhận: “Sự bất ngờ của thiên nhiên luôn là yếu tố khiến chúng ta lo ngại nhất”.
Hiện Pettus đang làm việc với công ty bảo hiểm để giải quyết bồi thường thiệt hại. “Suốt quá trình đó tôi khá bình tĩnh nhưng cảm thấy hoàn toàn bất lực. Xe bắt đầu bốc cháy từ bên trong, bạn thực sự chẳng thể làm gì khác”, Pettus nói, đồng thời bày tỏ: “Thật sự quá điên rồ. Tôi cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn và biết ơn khi vẫn bình an vô sự”.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

