TPHCM – Nguyễn Hữu Phúc bị tuyên tử hình sau khi sát hại hàng xóm để lấy vàng; vợ ông nhận 1 năm tù vì cùng mang số tài sản này đi bán.
- Đà Nẵng khởi tố 17 bị can, đề nghị khai trừ Đảng 7 cán bộ
- Đường dây buôn lậu và chuyển tiền xuyên biên giới
- Ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ
Buổi sáng 14/11/2025, bà Q. sang nhà Phúc ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM, để mượn cây tre đuổi rắn. Cuộc gặp giữa hai người sau đó kết thúc bằng cái chết của bà Q. và một vụ án mà người chồng phải nhận mức án cao nhất.
Khoảng 8 giờ 10, Phúc đưa cho bà Q. cây tre dài khoảng 174cm. Khoảng 2 phút sau, người phụ nữ tiếp tục nhờ Phúc đuổi rắn giúp.
Nhìn thấy bông tai và lắc tay bằng vàng bà Q. đang đeo, Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ông vào nhà lấy một chiếc búa rồi đi theo bà Q. ra bãi đất trống phía sau nhà.
Tại đó, Phúc đánh nhiều lần vào đầu bà Q. bằng búa. Khi nạn nhân ngã xuống, ông tiếp tục dùng chính cây tre đã đưa cho bà Q. đánh nhiều lần cho đến khi nạn nhân bất động.
Phúc lấy hai bông tai và một lắc tay bằng vàng rồi dùng tấm bạt màu xanh phủ lên người bà Q. Sau khi trở về nhà thay quần áo, ông đưa số vàng cho vợ là Trịnh Thị Đức cất giữ và nói đó là vàng mình nhặt được.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Phúc mượn xe máy của con trai chở vợ đi bán số vàng. Trên đường, Phúc nói cho Đức biết mình đã sát hại bà Q; sau đó hai người bán vàng và thu được hơn 21 triệu đồng.
Chiều hôm đó, con gái bà Q. cùng người dân phát hiện nạn nhân tử vong và báo công an. Ngày 24/9, HĐXX TAND TPHCM tuyên Phúc án tử hình chung cho hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; Đức nhận 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Bùi Hà (tổng hợp)

