Site icon MUC Women

Phạm Minh Tâm: Chuyện người bán vé số nhận lại số tiền lớn nhất trong cuộc đời

Ông Tâm ngồi thất thần sau khi phát hiện đánh rơi túi có toàn bộ số tiền mình có kèm giấy tờ tuỳ thân. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).

Ông Phạm Minh Tâm vừa nhận được số tiền “khủng” nhất đời mình từ các mạnh thường quân sau khi đánh rơi túi tiền mưu sinh trên đường phố Pleiku trưa 8/4.

Lẩu gà Mạc thị và nghịch lý càng chê càng đông khách

Việt Nam đối mặt nắng nóng khắc nghiệt do El Nino quay lại vào hè 2026

Nhóm thiếu nữ hỗn chiến tại Nghệ An bị công an triệu tập

Phạm Minh Tâm và khoảnh khắc “trắng tay” giữa phố phường

Giữa cái nắng của thành phố Pleiku vào trưa ngày 8/4, ông Phạm Minh Tâm, người đàn ông 60 tuổi gầy gò, đã gặp phải một biến cố lớn trên đường mưu sinh. Khi đang rong đuổi bán vé số dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, ông vô ý đánh rơi chiếc túi đựng toàn bộ “gia sản” của mình. Bên trong là hơn 6 triệu đồng cùng những giấy tờ tùy thân quan trọng mà ông luôn mang theo bên mình để lận lưng.

Số tiền bị mất không chỉ là 2,8 triệu đồng tiền bán vé số vừa thu được, mà còn có 4,3 triệu đồng tiền tích góp bấy lâu để phòng hờ lúc “trái gió trở trời”. Khi phát hiện túi tiền không còn, ông Tâm quay lại tìm kiếm trong tuyệt vọng nhưng chẳng thấy đâu. Hình ảnh ông ngồi thất thần trước tiệm vàng trên đường Trần Phú với gương mặt khắc khổ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và thương cảm.

Ông Tâm vốn lẻ bóng, không vợ con và đang sống nhờ nhà người em rể tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Với một người bán vé số, mất đi số tiền vài triệu đồng là cả một thảm họa tài chính, khiến ông rơi vào cảnh bế tắc hoàn toàn. Tuy nhiên, chính vào lúc tuyệt vọng nhất, sự tử tế của những người xa lạ đã bắt đầu nhen nhóm để kịp thời cứu vãn tình hình khó khăn cho người đàn ông nghèo này.

Những “tấm lòng vàng” giúp người bán vé số vượt qua cơn bĩ cực

Ngay sau khi thông tin lan truyền, chị Trần Thị Ngát đã đứng ra làm cầu nối, kêu gọi các “tấm lòng vàng” trên Facebook để hỗ trợ ông Tâm. Kết quả thật bất ngờ khi chỉ trong thời gian ngắn, chị đã nhận được 14,3 triệu đồng từ cộng đồng mạng. Dù ban đầu ông Tâm khá “nhát” không dám nghe máy vì sợ bị lừa đảo, nhưng cuối cùng ông cũng đã đến nhận lấy món quà bất ngờ từ sự chung tay của mọi người.

Không dừng lại ở đó, chị Kim Oanh cùng một gia đình trên đường Nguyễn Thái Bình cũng đã chung tay đóng góp thêm hơn 10 triệu đồng nữa. Tổng cộng, ông Tâm đã cầm trên tay 24,4 triệu đồng, một con số mà ông chưa bao giờ dám mơ tới trong suốt cuộc đời vất vả của mình. “Đây là số tiền lớn nhất đời tôi từng có”, ông Tâm nghẹn ngào chia sẻ khi nhận được sự giúp đỡ quá lớn từ các nhà hảo tâm.

Sau khi hoàn trả đầy đủ tiền cho đại lý vé số, ông Tâm quyết định sẽ gửi tiết kiệm phần còn lại để phòng thân lúc bản thân gặp ốm đau. Sự giúp đỡ kịp thời này không chỉ giúp ông vượt qua cơn bĩ cực mà còn thắp sáng niềm tin vào tình người giữa đời thường. Đây chính là cái kết đẹp nhất cho câu chuyện buồn của người bán vé số nghèo tại vùng đất Gia Lai đầy nắng gió vào những ngày đầu tháng tư.

heo: VietNamNet