Nữ dược sĩ Nguyễn Khánh Huyền tại Quảng Trị quyết định tạm gác bằng đại học để viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm nay.
- Ích mẫu: Từ cây thuốc dân gian đến câu chuyện nhân văn
- Thị trường chấn động khi giá vàng thế giới và trong nước sụt giảm
- Xử lý nhóm học sinh hành hạ người đàn ông tại Huế
Nữ dược sĩ nhập ngũ để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ
Nguyễn Khánh Huyền sinh năm 2002 tại thôn Tân Định, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; vừa tốt nghiệp chuyên ngành Dược học tại Đại học Y – Dược, Đại học Huế. Dù đã có những định hướng nghề nghiệp riêng sau khi ra trường; Huyền vẫn quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ ngay khi địa phương triển khai công tác tuyển quân.
Vòng lựa chọn này xuất phát từ mong muốn đứng trong hàng ngũ công an mà cô đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện.
Huyền chia sẻ rằng sau khi hoàn thành chương trình đại học; cô muốn thử sức mình trong môi trường kỷ luật để rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành.
Đối với cô gái trẻ, việc không thử thách bản thân ở tuổi thanh xuân sẽ dẫn đến tiếc nuối về sau. Trong cuộc giao quân năm nay tại xã Vĩnh Linh; cô là nữ tân binh duy nhất tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân sau khi trải qua các bước kiểm tra.
Gia đình ủng hộ lựa chọn rèn luyện môi trường mới
Quyết định của Huyền ban đầu khiến bố mẹ không khỏi bất ngờ và lo lắng về những khó khăn khi con gái vào ngành. Tuy nhiên, trước sự quyết định và suy nghĩ chín chắn của cô; gia đình đã chuyển sang ủng hộ và tôn trọng lựa chọn này.
Gia đình Huyền có truyền thống phục vụ trong lực lượng vũ trang khi anh trai cô cũng đang công tác trong quân đội. Mẹ Huyền, bà Mai Thị Thu Hằng; bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của con gái dù trước đó; bà luôn mong muốn có một công việc ổn định đúng chuyên môn.
Trong những ngày chuẩn bị lên đường; không khí tại nhà Huyền vui vẻ thoải mái khi người thân và bạn bè đến chúc mừng. Cô dành thời gian sắp xếp công việc; thăm hỏi họ hàng và chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách phía trước.
Theo: Báo Dân trí

