Site icon MUC Women

Những trang sách mở lối cho ký ức và ước mơ

Văn hóa đọc Hải Phòng được lan tỏa qua cuộc thi kể chuyện theo sách, giúp học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa và truyền thống quê hương.

Các em học sinh tham gia hoạt động kể chuyện theo sách, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa. (Ảnh minh họa: MUC)

Hải Phòng – Sở VHTTDL thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc thi “Đọc sách hôm nay – Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”, đưa học sinh đến gần hơn với lịch sử, văn hóa qua những câu chuyện trong sách.

Ngày 29/9, cuộc thi diễn ra tại Nhà hát TP Hải Phòng, với 10 đội xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo tham dự vòng chung khảo. Các em học sinh đã nghiên cứu, chuyển thể và sân khấu hóa những câu chuyện về nhân vật, sự kiện, vùng đất gắn với truyền thống của Hải Phòng và xứ Đông.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, Sở VHTTDL thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc thi với chủ đề “Đọc sách hôm nay – Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh, mạng xã hội và các thiết bị điện tử đang làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh.

Học sinh các trường trên địa bàn Hải Phòng tham gia cuộc thi kể chuyện theo sách. (Ảnh minh họa: MUC)

Mỗi đội thi chọn một câu chuyện từ sách, tìm hiểu nội dung rồi chuyển thành phần trình diễn phù hợp. Những nhân vật, sự kiện và vùng đất vốn hiện diện qua từng trang sách được các em tiếp cận bằng cách kể chuyện, diễn xuất và ngôn ngữ của thế hệ hôm nay.

Từ trang sách đến những câu chuyện được kể lại

Vòng chung khảo được tổ chức theo tiến trình lịch sử, đưa thí sinh và khán giả trở lại những dấu mốc tiêu biểu trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của Hải Phòng và vùng đất Xứ Đông. Từ dấu chân mở đất, chiến thắng Bạch Đằng, truyền thống hiếu học đến những tấm gương cách mạng, tuổi trẻ và hành trình bảo vệ biển đảo, các câu chuyện được lựa chọn tạo thành một hành trình xuyên suốt.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Đỗ Thanh Bình – Phó GĐ Sở VHTTDL Hải Phòng cho biết: “có một hành trình mà chúng ta không cần bước lên tàu, không cần lên xe, cũng không cần đi qua hàng nghìn cây số. Đó là hành trình của những trang sách.”

Theo ông, chỉ cần mở một cuốn sách, mỗi người có thể trở về hàng nghìn năm trước để gặp lại những con người đã làm nên lịch sử. Với học sinh, những câu chuyện ấy cũng giúp các em hiểu thêm về vùng đất giàu truyền thống nơi mình đang sống, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Các đội học sinh sân khấu hóa những câu chuyện lịch sử, văn hóa từ sách tại cuộc thi. (Ảnh minh họa: MUC)

Qua hình thức sân khấu hóa, sách không còn chỉ được đọc mà trở thành chất liệu để học sinh cảm nhận, tái hiện và kể lại bằng cách thể hiện của mình. Nữ tướng Lê Chân, Anh hùng dân tộc Ngô Quyền, danh nhân Chu Văn An, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ cùng những nhân vật, người trẻ có đóng góp cho quê hương được các em đưa lên sân khấu từ góc nhìn của thế hệ hôm nay.

Cuộc thi Kể chuyện theo sách năm 2026 thu hút 46 tác phẩm của học sinh đến từ 43 xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố. Mỗi tác phẩm có cách cảm nhận và thể hiện riêng, nhưng cùng góp phần giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị được trao truyền qua các thế hệ.

Nói như Voltaire – nhà văn, nhà bình luận, triết gia người Pháp: “Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người”.

Giá trị của cuộc thi vì thế không chỉ nằm ở kết quả các phần thi. Qua những câu chuyện được đọc, nghiên cứu và kể lại, học sinh có thêm cơ hội rèn khả năng đọc để hiểu, nhận ra điều mình chưa biết, tiếp tục tìm kiếm thông tin và suy nghĩ bằng chính mình.

Trong thời đại thông tin đến từ nhiều nguồn, công nghệ giúp việc tìm kiếm tri thức nhanh hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải biết đặt câu hỏi và kiểm chứng trước khi tin. Những trang sách vì vậy có thể trở thành một điểm tựa để các em tiếp tục khám phá lịch sử, quê hương và những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất cho đội thi Trường THCS Hà Bắc 1, xã Hà Bắc, trị giá 8.000.000 đồng và giấy chứng nhận; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 4 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng.

Cuộc thi khép lại, nhưng những câu chuyện được mở ra từ sách vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng học sinh. Từ ký ức về những người đi trước đến những ước mơ của tuổi trẻ hôm nay, việc đọc trở thành một cách để hiểu quê hương và chuẩn bị cho hành trình viết tiếp câu chuyện của chính mình.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)