Site icon MUC Women

Người bán vé số trả dây chuyền vàng: Đừng để “finders keepers” trở thành lý lẽ của lòng tham

Nhặt được dây chuyền vàng, người bán vé số đã làm việc ý nghĩa khiến chủ nhân xúc động. Câu chuyện đẹp về sự trung thực, tử tế.

Công an phường tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi (Ảnh minh họa: MUC)

“Nhặt được là của mình” câu nói quen thuộc mà không ít người lấy làm lý do để giữ lại tài sản người khác đánh mất. Nhưng hành động của bà Võ Thị Thảo ở Cần Thơ đã bác bỏ hoàn toàn lối suy nghĩ đó.

Ngày 31/8, bà Thảo người bán vé số dạo tại phường Ngã Năm, TP Cần Thơ nhặt được sợi dây chuyền vàng 18K bị đánh rơi tại quán cà phê. Không tìm được chủ nhân, bà lập tức mang đến Công an phường Ngã Năm giao nộp và nhờ xác minh. Qua điều tra, cơ quan công an xác định chủ nhân là bà Lê Thị Quế Trân, người vô tình đánh rơi khi ghé quán uống nước.

Ngày 02/9, bà Trân nhận lại tài sản tại trụ sở công an trong niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Thảo cùng lực lượng chức năng.

Nhặt được tài sản của người khác mà không trao trả là vi phạm pháp luật. Tùy giá trị tài sản và hành vi cụ thể, người giữ lại tài sản nhặt được có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Quan trọng hơn, mỗi lần ai đó chọn giữ lại tài sản nhặt được là một lần lòng tin xã hội bị bào mòn. Và mỗi lần ai đó chọn trả lại như bà Thảo lòng tin đó lại được vun đắp thêm một chút.

Thành Luân (tổng hợp)