Tại Nghệ An, một lớp học cấy lúa cho trẻ miễn phí đã giúp nhiều học sinh rời xa điện thoại để trải nghiệm làm nông, thấu hiểu giá trị lao động trong kỳ nghỉ hè.
- Xin lỗi và vị tha – vẻ đẹp của một gia đình có phúc
- 2 dấu hiệu cho thấy bạn có thể đã mang tổn thương thời thơ ấu
- Sáu thiếu nữ Lai Châu suýt thành nạn nhân của bẫy lao động trực tuyến
Lơp học cấy lúa cho trẻ hồi sinh tuổi thơ từ những thửa ruộng bùn lầy
Cuối tháng 5 vừa qua, hình ảnh một nhóm trẻ lội bùn tập cấy lúa tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận xã hội. Anh Phan Văn Phương, 34 tuổi, là người khởi xướng lớp học đặc biệt này với mong muốn giúp trẻ em có những trải nghiệm tuổi thơ thực thụ thay vì bó hẹp không gian trong bốn bức tường với tivi và điện thoại. Đoạn video ghi lại cảnh anh dẫn nhóm trẻ xóm Phú Điển đi lội bùn, tập lấy mạ và cấy lúa đăng tải ngày 22/5 đã nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực về tính giáo dục của hoạt động.
Ý tưởng mở lớp xuất phát từ thực trạng hai con nhỏ của anh Phương (5 và 12 tuổi) thường xuyên xem tivi, điện thoại cả ngày khi vừa bước vào kỳ nghỉ hè. Nhận thấy tuổi thơ của các con không nên bị lãng phí trước màn hình điện tử, vợ chồng anh quyết định đưa con ra đồng trải nghiệm vụ cấy và hướng dẫn các công việc nhà. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, đến nay lớp học đã thu hút 15 học sinh từ 8 đến 14 tuổi ở nhiều xóm lân cận. Dù nhiều phụ huynh ở xa liên hệ gửi con, anh Phương vẫn phải từ chối để đảm bảo công tác quản lý và an toàn cho trẻ.
Để tổ chức các buổi ngoại khóa khoảng hai tiếng mỗi chiều, vợ chồng anh Phương đã mượn tạm những thửa ruộng của người thân chưa đến kỳ gieo cấy. Lớp học thường bắt đầu từ 17h để tránh nắng gắt, tuy nhiên do sự hào hứng, nhiều em nhỏ đã có mặt tại điểm hẹn từ 14h. Trước mỗi buổi học, anh Phương đều tiến hành khảo sát kỹ lưỡng địa hình, độ nông sâu của bùn và phổ biến nội quy nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em trong suốt quá trình mò cua bắt ốc hay cấy lúa.
Bài học về lòng biết ơn và kỹ năng sống thiết thực
Chương trình học tại đây không chỉ giới hạn ở việc làm nông mà còn mở rộng sang các kỹ năng sinh hoạt thường nhật và trò chơi dân gian. Bên cạnh việc học cách cắt rạ, cấy lúa hay bắt ốc, các em còn được anh Phương hướng dẫn tỉ mỉ các việc nhà như quét sân, rửa bát để thấu hiểu nỗi vất vả của người lớn. Ngoài ra, những buổi học làm diều hay chơi đánh khăng cũng được lồng ghép, mang lại không gian giải trí lành mạnh, giúp các em học sinh tạm quên đi những thú vui ảo từ thiết bị công nghệ.
Những trải nghiệm thực tế này đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong nhận thức của các em nhỏ tham gia lớp học. Em Phan Hoàng Đăng Khoa, 8 tuổi, chia sẻ rằng dù làm việc ngoài ruộng rất mệt nhưng em cảm thấy vô cùng hào hứng khi được tự tay trồng và chăm sóc cây lúa. Sau những buổi học ngoại khóa, Khoa còn tự giác xin bố mẹ cho phép ra những khoảng đất trống tại ruộng của gia đình để thực hành lại những gì đã học, thể hiện sự trân trọng đối với thành quả lao động.
Sức lan tỏa của lớp học còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các bậc phụ huynh trong khu vực. Chị Nguyễn Thị Huế, một phụ huynh trú tại xóm Hào Cường, cho biết dù gia đình làm nông nhưng do máy móc hóa nên các con chị trước đây vốn không hiểu về việc đồng áng. Từ ngày cho con vượt 5 km mỗi chiều đến lớp của anh Phương, chị nhận thấy các bé đã tự giác làm việc nhà và giảm hẳn thời gian sử dụng điện thoại. Lớp học ý nghĩa này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi học sinh chính thức tựu trường.
Theo: 24h

