Site icon MUC Women

Hai công nhân Nepal sống sót sau 9 ngày trong đường hầm

Kỳ tích giải cứu công nhân mắc kẹt 9 ngày trong đường hầm Nepal, thắp lên hy vọng giữa thảm họa khiến hàng nghìn người mất tích.

Lực lượng cứu hộ đưa công nhân mắc kẹt trong đường hầm ở Nepal ra ngoài an toàn. (Ảnh minh họa: MUC)

NEPAL – Hai công nhân tại công trường thủy điện Trishuli 3A được đội cứu hộ đưa ra ngoài an toàn sau 9 ngày mắc kẹt, giữa lúc chiến dịch tìm kiếm đang chuyển dần sang thu hồi thi thể.

Rạng sáng 4/9 theo giờ Nepal, quân đội đưa Sanjay Sah, 30 tuổi, quản đốc cơ khí, và Kabir Maharjan, 45 tuổi, giám sát viên cơ khí, ra khỏi đường hầm chính tại huyện Rasuwa. Hai người là những công nhân đầu tiên sống sót được tìm thấy tại các nhà máy thủy điện sau trận lũ quét do vỡ sông băng ngày 26/8.

Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung xác nhận danh tính hai người, còn quân đội cho biết một trong họ nói với lực lượng cứu hộ rằng vẫn còn người sống bên trong. “Tôi thấy nhẹ lòng hẳn”, Amir – anh trai Maharjan – nói với AFP.

Thảm họa xảy ra ngày 26/8, sau khi một phần sông băng tại khu vực biên giới Nepal – Tây Tạng sụp đổ, tạo dòng nước lũ cuốn bùn đá xuống các thung lũng Himalaya. Nhiều công trình thủy điện dọc sông Trishuli, nơi cung cấp hơn 90% điện năng cho Nepal, bị dòng lũ vùi lấp.

Tại dự án Trishuli 3A, 557 công nhân được ghi nhận mất tích, trong đó khoảng 115 người được cho là còn mắc kẹt trong đường hầm chính, theo Hiệp hội các Nhà sản xuất Điện Độc lập Nepal. Trên toàn quốc, khoảng 900 công nhân tại hơn chục dự án thủy điện mất tích ngay từ những ngày đầu sau thảm họa.

Số người chết tiếp tục tăng. Cảnh sát Nepal cho biết con số từ hơn 900 người cuối tuần trước lên khoảng 1.287 người vào sáng 4/9 và đạt 1.295 người trong cùng ngày; phía Tây Tạng có ít nhất 31 người chết, theo Tân Hoa Xã, đưa tổng số tử vong dọc biên giới hai nước lên hơn 1.326 người, trong khi gần 5.500 người vẫn mất tích.

Đội cứu hộ làm việc tại khu vực đường hầm bị sập ở Nepal. (Ảnh minh họa: MUC)

Đội cứu hộ sử dụng dữ liệu vệ tinh cùng bản vẽ công trình để tìm lối tiếp cận ít nguy cơ sập. Lực lượng này bơm hút bùn nước, phá đá bằng thuốc nổ rồi chuyển sang đào thủ công khi đến gần khu vực nghi có người còn sống.

Một đường hầm, hai tin tức trái ngược

Niềm vui tại Trishuli 3A nhanh chóng đi cùng một thực tế khác. Ngay sau khi hai công nhân được đưa ra ngoài, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba cũng trong đường hầm này; tại nhà máy Langtang gần đó, hai thi thể khác được thu hồi trong ngày.

Nhà địa chất Arnold Dix, cố vấn cho lực lượng cứu hộ Nepal, cho biết hai người sống sót được tìm thấy trong một đường hầm cáp. Các đội sau đó tiến về phía nhà máy chính, cách vị trí này khoảng 150 m, với hy vọng tiếp tục tìm được người còn sống.

Nepal trong phần lớn chiến dịch đã từ chối viện trợ quốc tế, nhưng ngày 4/9 chấp nhận một đội gồm 15 chuyên gia về thiết bị bay không người lái của Australia. “Chúng tôi vẫn hy vọng có người còn sống sót ở đâu đó, và đội này có thể giúp xác định vị trí của họ”, ông Jeremy Fewtrell, Ủy viên Cứu hỏa và Cứu hộ bang New South Wales (Australia), nói với báo giới tại sân bay Sydney.

Bộ trưởng Truyền thông Nepal Bikram Timilsina cũng cho biết giới chức vẫn chờ thêm các cuộc giải cứu. Tuy nhiên, tại nhà máy Chilime, lực lượng cứu hộ mới chỉ tiến được khoảng 100 m sau nhiều ngày dọn bùn đất.

Lực lượng Nepal đưa một công nhân sống sót sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm lên xe cứu thương. (Ảnh minh họa: MUC)

Việc hai công nhân sống sót sau 9 ngày mở ra hy vọng cho những người vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng thi thể thứ ba xuất hiện ngay tại nơi vừa có cuộc giải cứu cho thấy chiến dịch ở Nepal vẫn chưa thể chuyển từ tìm kiếm sang kết thúc.

Đường hầm Trishuli 3A vì thế cùng lúc chứa hai thông tin đối lập: hai người được đưa trở lại với gia đình, trong khi những người khác vẫn nằm đâu đó dưới bùn đá. Với gần 5.500 người còn mất tích dọc khu vực bị ảnh hưởng, hy vọng vẫn còn, nhưng thời gian tiếp tục là yếu tố quyết định.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)