Bị người tình đuổi ra khỏi nhà lúc rạng sáng, người đàn ông Nghệ An cầm kéo đâm liên tiếp vào vùng bụng, ngực và tay nạn nhân, lĩnh án 12 năm tù.
- Vụ mẹ giết con trai để trục lợi hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm: Nhận án tù chung thân
- Không phải nghèo khó, hai thói quen của cha mẹ mới âm thầm làm tổn thương trẻ
- Từng gánh nợ tiền tỷ, chàng trai Nghệ An đổi đời nhờ nông sản sấy
Ngày 10/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Lương Văn Hưng (44 tuổi, trú xã Môn Sơn, Nghệ An) về tội Giết người. Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, đầu năm 2023 Hưng nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Vi Thị N.
(50 tuổi, trú xã Con Cuông, Nghệ An), từ tháng 3/2025 hai người sống chung như vợ chồng tại nhà bà N. Rạng sáng 20/3/2026, sau khi bị đuổi khỏi nhà lần nữa vì mâu thuẫn ghen tuông kéo dài, Hưng xuống bếp lấy kéo đâm nhiều nhát khiến bà N. tổn hại 63% sức khỏe. Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi và tỏ ra ăn năn.
Mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ tính ghen tuông vô cớ của Hưng trong suốt thời gian chung sống. Bị cáo thường xuyên chửi bới, nghi ngờ bà N. có quan hệ tình cảm với người khác dù không có căn cứ. Đến cuối năm 2025, không chịu nổi áp lực, bà N. quyết định chấm dứt mối quan hệ và yêu cầu Hưng rời khỏi nhà mình. Đáp lại, Hưng không chấp nhận chia tay mà nhiều lần đe dọa sẽ giết bà N. nếu bị cắt đứt quan hệ.
Diễn biến lên đến đỉnh điểm vào khoảng 11h ngày 19/3/2026, khi Hưng đến nhà bà N. ăn uống rồi ở lại qua đêm. Đến khoảng 4h sáng hôm sau, bà N. tiếp tục yêu cầu Hưng rời đi. Bực tức vì bị đuổi và cho rằng trước đó từng nhiều lần bị chửi bới, xúc phạm cả bản thân lẫn gia đình, Hưng xuống bếp lấy một chiếc kéo rồi đâm liên tiếp vào vùng bụng, ngực và tay nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, bà N. không kịp chạy thoát, chỉ biết dùng tay chống đỡ và kêu cứu.
Điểm đáng chú ý trong vụ án là hành vi bột phát nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dù bị cáo không có ý định giết người từ trước. Sau khi gây án, Hưng đã tự mang hung khí đến cơ quan công an đầu thú, một chi tiết cho thấy sự mâu thuẫn giữa hành vi tàn bạo lúc mất kiểm soát và thái độ hối lỗi ngay sau đó. Trong khi đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, tránh được hậu quả chết người.
Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, thương tích của bà N. tương ứng tỷ lệ tổn hại sức khỏe 63%, với các vết thương tập trung ở vùng trọng yếu, có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Đây chính là căn cứ để Hội đồng xét xử xác định hành vi của Hưng đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, dù nạn nhân may mắn sống sót. Một diễn biến khác cũng cho thấy sự thay đổi thái độ tại tòa: ban đầu bà N. yêu cầu bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng, nhưng sau đó đã đề nghị tòa xem xét theo quy định pháp luật thay vì giữ mức yêu cầu cũ.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

