NGHỆ AN — Cụ Cao Văn Cúc, 106 tuổi, ở làng Bui, xã Nghĩa Mai, vẫn tự khâu vá quần áo, nhớ vanh vách năm sinh từng người con và đọc thơ do chính mình sáng tác.
- Nhận 2,5 tỷ đồng của bố Mr Pips, người đàn ông hứa chạy án
- Thanh niên mất khung chậu, hai chân được cứu sống sau tai nạn xe tải
- Người mẹ 72 tuổi giữ riêng một khoản tiền: tự lo để không thành gánh nặng
Dù vừa qua một trận ốm khiến con cháu không cho làm việc nặng nữa, cụ thú nhận: “Thực ra khi con cháu đi vắng, tôi vẫn trốn ra vườn nhổ cỏ đấy.” Sinh năm 1920, cụ là người cao tuổi nhất trong số 2 cụ trên 100 tuổi hiện còn sống tại xã Nghĩa Mai, theo xác nhận của ông Đoàn Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã.
Chị Nguyễn Thị Hoài Ân, cháu ngoại của cụ, kể lại rằng đến năm 100 tuổi, cụ Cúc vẫn dắt trâu đi bừa, đắp bờ ruộng và cuốc cỏ vườn keo. Chỉ sau một trận ốm khoảng hai năm gần đây, cụ mới bị con cháu giữ lại không cho ra đồng.
Ông Cao Văn Lan, sinh năm 1962, con trai thứ 3 của cụ, cho biết cha ông là người nghiêm khắc nhưng hài hước từ thời còn trai trẻ, và cái tính đó vẫn còn nguyên vẹn đến hôm nay. Khi được hỏi bí quyết sống thọ, cụ cười và trả lời: “Có chi mô, không chết thì sống được lâu thôi. Bạn bè cùng lứa, cùng tuổi đi hết rồi tôi chả có ai mà bầu bạn.”
Cụ Cúc quê gốc xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũ, Nghệ An, và từ nhỏ đã phải đi ở đợ cho nhà địa chủ. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là mốc lớn nhất trong ký ức của cụ: “Cuộc đời những người như chúng tôi mới được sang trang mới.” Cụ nhớ rõ lần đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội đầu tiên, bầu các ông Lê Viết Lượng, Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Biên, Đặng Thai Mai và bà Tôn Thị Quế.
Trong kháng chiến chống Pháp, cụ tham gia đoàn dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Trung Lào và Hạ Lào, rồi trở về quê tiếp tục sản xuất. Năm 1962, cụ đưa cả gia đình lên huyện Nghĩa Đàn cũ xây dựng kinh tế mới, một mình vừa làm ruộng, trồng rừng, vừa nuôi dạy 9 người con trong khi vợ tráng bánh gánh đi bán từ huyện này sang huyện khác, có khi lên tận Quỳ Châu.
Cụ vẫn đọc vanh vách năm sinh của từng người con, nhưng buồn rầu khi nhắc tới người con gái thứ 8 và con rể thứ 4 mất sớm vì ung thư. Cụ có 30 cháu nội ngoại, còn chắt thì tự nhận “không nhớ hết nổi.”
Ở tuổi 106, cụ gần như không ăn thịt, trừ thịt lợn, không bia rượu, không thuốc lá — thói quen được giữ từ thời trẻ đến nay. Mỗi bữa cụ ăn lưng bát cơm với canh rau, duy trì việc nghe đài và đi ngủ sớm.
Mỗi năm hai lần, vào rằm tháng Giêng và ngày giỗ vợ, con cháu từ nhiều tỉnh kéo về tụ họp, phải làm thịt lợn và bày 12 đến 15 mâm cơm mới đủ chỗ. Đó là lúc duy nhất cụ không còn phàn nàn về chuyện không có bạn đồng tuổi để chơi cờ hay hàn huyên.
Bùi Hà (tổng hợp)

