Site icon MUC Women

Cụ bà ăn xin giữ kín căn phòng suốt nhiều năm

Cụ bà ăn xin 40 năm qua đời, để lại căn phòng bí mật chứa hơn 30 túi tiền, khiến người thân và hàng xóm bất ngờ.

Cụ bà ăn xin sống kín tiếng, không để lộ khoản tiền tích góp trong nhiều năm. (Ảnh minh họa: MUC)

Dateline Mandya: Người thân của cụ bà ăn xin Hoor, Noor hoặc Noorunnisa phát hiện hơn 30 bao tải tiền giấy và tiền xu sau khi mở căn phòng riêng bà luôn khóa kín.

Người phụ nữ 68-70 tuổi được phát hiện đã qua đời tại nhà trọ ở khu Guttalu, thành phố Mandya, bang Karnataka (Ấn Độ), vào sáng Chủ nhật. Trước đó, hàng xóm thấy bà không xuất hiện trên đường phố xin tiền trong nhiều ngày, khác với thói quen kéo dài hàng chục năm.

Theo gia đình, cụ bà đã đi xin ăn gần 40 năm tại các ngã tư và trước cổng một thánh đường Hồi giáo địa phương. Bà sống một mình từ khoảng hai năm trước, sau khi người chị hoặc em gái độc thân qua đời, còn căn phòng riêng chưa từng cho người khác bước vào.

Hình minh họa người phụ nữ lớn tuổi bên những bao tải tiền xu và các xấp tiền giấy. (Ảnh minh họa: MUC)

Sau khi lo hậu sự, người thân mới phá khóa căn phòng. Họ phát hiện hơn 30 bao tải chứa tiền giấy mệnh giá 10, 20 và 50 rupee cùng một lượng lớn tiền xu, được tích góp từ những khoản tiền bố thí trong nhiều năm.

Theo lời người thân, cụ từng được gia đình khuyên ngừng đi xin nhiều lần nhưng không đồng ý. Một số nguồn đề cập khả năng bà gặp khó khăn trong giao tiếp hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần, song các báo chưa xác nhận thống nhất thông tin này.

Những con số ban đầu được lan truyền khiến câu chuyện càng được chú ý. Một số bài đăng trên mạng xã hội và báo địa phương ước tính số tiền có thể vượt 30 lakh rupee, thậm chí có tin đồn lên gần 1 crore rupee.

Hai ngày kiểm đếm thay đổi con số được đồn đoán

Để xác định số tiền thực tế, gia đình tạm giao các bao tải cho ban quản lý một thánh đường Hồi giáo gần nhà. Việc kiểm đếm kéo dài hai ngày và có người thân của cụ bà chứng kiến.

Hình minh họa người phụ nữ lớn tuổi bên những bao tải tiền xu và các xấp tiền giấy. (Ảnh minh họa: MUC)

Mukthar Ahmed, Phó chủ tịch thánh đường Hồi giáo địa phương, cho biết gia đình đã tin tưởng giao số tiền để kiểm đếm công khai trước mặt người thân. Ông xác nhận: “tổng số tiền là 8,4 lakh rupee”, tương đương khoảng 840.000 rupee, hay hơn 230 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành.

Cách phân chia số tiền sau kiểm đếm hiện được các nguồn đưa tin khác nhau. Một số nguồn cho biết hai người anh hoặc em trai của cụ, sống tại Bengaluru, chia đều khoản tiền; nguồn khác nói một người nhận 6 lakh rupee, người còn lại nhận 2,4 lakh rupee rồi quyên góp lại cho thánh đường.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi tại địa phương về việc chăm sóc người cao tuổi sống một mình. Một số thông tin cho biết cụ từng phàn nàn người thân không quan tâm đầy đủ đến mình, trong khi Đồn Công an Mandya East đã vào cuộc xác minh.

Gần 40 năm đi xin ăn, cụ bà âm thầm giữ những khoản tiền nhỏ trong căn phòng không cho người khác bước vào. Chỉ sau khi bà qua đời, cánh cửa ấy mới được mở và câu chuyện về những năm tháng sống một mình của cụ mới được nhiều người biết đến.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)