Site icon MUC Women

Cô giáo Nghệ An khiêng xe máy vượt suối đến điểm trường “3 không”

Cô giáo vùng biên Lương Thị Huế vượt suối, băng rừng, khiêng xe máy đến điểm trường “3 không” để bám lớp, dạy trẻ vùng cao.

Cô Lương Thị Huế chia sẻ về hành trình vượt suối, băng rừng vào điểm trường. (Ảnh minh họa: MUC)

Cầu tạm bị lũ cuốn trôi ngay trước thềm năm học mới khiến hành trình đến lớp của các cô giáo mầm non vùng biên Nghệ An thêm gian nan. Có những đoạn khe suối nước chảy xiết, giáo viên phải cùng người dân gồng sức khiêng xe máy để tiếp tục hành trình.

Tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, cầu tạm Yên Hòa bắc qua sông Nậm Nơn bị nước lũ cuốn trôi trước năm học mới. Hơn 200 hộ dân ở ba bản Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn vì thế rơi vào cảnh chia cắt.

Cô Lương Thị Huế, giáo viên Trường Mầm non Mỹ Lý 2, phụ trách điểm trường Nhọt Lợt, cho biết nếu đi thuyền qua sông, mỗi người phải trả 20.000 đồng, còn xe máy mất 50.000 đồng/chuyến. Khi nước dâng cao, chi phí này còn tăng.

Nếu đi đường vòng bằng xe máy, các cô phải di chuyển thêm hàng chục km, mất gần 5 giờ. Nhiều đoạn khe suối nước chảy mạnh, cô giáo cùng người dân phải khiêng xe máy vượt qua để đến điểm trường.

Giáo viên cùng người dân đưa xe máy qua dòng nước xiết để đến điểm trường. (Ảnh minh họa: MUC)

Cầu bị cuốn, đường đến lớp thêm gian nan

Đây không phải lần đầu tuyến cầu qua bản Yên Hòa gặp sự cố. Trận lũ lịch sử tháng 7/2025 từng cuốn trôi cây cầu treo cũ tại khu vực này, khiến hơn 200 ngôi nhà trong xã bị sập hoặc cuốn trôi.

Đầu năm 2026, Sở Xây dựng Nghệ An bố trí hơn 2 tỷ đồng xây cầu tạm thay thế, phục vụ việc đi lại của người dân trong thời gian chờ phương án xây cầu kiên cố.

Tuy nhiên, địa phương chưa kịp tháo dỡ cầu tạm trước mùa mưa thì nước từ thượng nguồn sông Nậm Nơn tiếp tục dâng cao, cuốn trôi cây cầu. Sự cố xảy ra đúng thời điểm chuẩn bị khai giảng, khiến con đường đến lớp của giáo viên lại trở nên nhọc nhằn.

Cô Lô Thị Bích gắn bó với các điểm trường vùng cao Mỹ Lý suốt hơn 20 năm. (Ảnh minh họa: muc)

Không chỉ giao thông cách trở, nhiều điểm trường lẻ tại Mỹ Lý còn thiếu cả những điều kiện thiết yếu, thường được gọi là “3 không”: không điện lưới, không sóng điện thoại và không nước sạch.

Cô Lô Thị Bích, phụ trách điểm trường Xốp Dương, cho biết sóng điện thoại tại đây “lúc có lúc không”. Giáo viên phải ở lại điểm trường cả tuần, đến cuối tuần mới trở về nhà.

Ở bản Cha Nga, cách trung tâm xã gần 30km, cô Lô Thị Chai cho biết xe máy chỉ đi được khoảng 10km đầu đường. Quãng còn lại, giáo viên phải gửi xe nhờ nhà dân rồi tiếp tục đi bộ, lội suối.

Những khó khăn ấy không khiến các điểm trường lẻ dừng hoạt động. Phía sau mỗi lớp học vẫn là hàng chục trẻ em vùng biên, những em không có nhiều lựa chọn để đến trường nếu thiếu giáo viên.

Điểm trường bản Cha Nga còn thiếu thốn nhiều điều kiện phục vụ dạy và học. (Ảnh minh họa: MUC)

Bà Kha Thị Thảo, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2, cho biết trường có hơn 120 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái. Nhà trường phải duy trì một điểm chính cùng 6 điểm trường lẻ, dù nhiều nơi còn thiếu điện, sóng điện thoại và cơ sở vật chất.

Theo bà Thảo, “nếu giáo viên không vào thì các cháu ở bản không có điều kiện đến trường”.

Không có nhà công vụ, các cô tận dụng nhà gỗ, phòng kho làm nơi nghỉ. Thiếu nước sạch, giáo viên phải tắm giặt tại khe suối; vào mùa rét, họ gánh nước về đun để sử dụng.

Giáo viên Trường Mầm non Mỹ Lý 2 dùng bữa giữa rừng trên đường đến điểm trường. (Ảnh minh họa: MUC)

Việc liên lạc với gia đình cũng không dễ dàng. Có giáo viên phải đi ra khỏi bản, tìm những điểm còn sóng để gọi điện về nhà.

Trong thời điểm nước lũ còn chảy xiết, chính quyền xã Mỹ Lý phối hợp với Đồn Biên phòng và lực lượng công an lập chốt cảnh báo tại khu vực cầu, ngăn người dân và giáo viên tự ý qua lại.

Giữa những bản làng còn thiếu điện, nước sạch và sóng điện thoại, hành trình gieo chữ của các cô giáo vẫn tiếp diễn. Con đường đến trường có thể bị lũ chia cắt, nhưng những bước chân đưa giáo viên đến với học sinh vùng biên vẫn chưa dừng lại.

Nguyễn Lan (tổng hợp)