TP HCM – Nguyễn Phước Quý K, 9 tuổi, mỗi chiều tan học lại đạp xe trên đường Diên Hồng, phường Gia Định, cất tiếng rao trứng bằng thơ và ca dao để phụ mẹ bán hàng.
- “Thông minh khó, hồ đồ khó”: Cái “hồ đồ” của một người nhân nghĩa
- Bắt đối tượng truy nã về tội cướp giật tài sản tại Hải Phòng
- Chợ Lớn: Cái tên giản dị chứa đựng lịch sử hàng thế kỷ tại TP.HCM
Cậu bé bắt đầu duy trì việc này hơn một năm nay, sau khi tuyến đường trước cửa hàng của mẹ thi công khiến lượng khách giảm hẳn. Khu vực Sam chọn để rao bán cách nhà khoảng 02 km, đủ xa để tiếp cận thêm khách mới.
Lúc 16h ngày 15/7, Sam dắt xe đạp rời cửa hàng rồi cất tiếng: “Lạy trời mưa thuận gió hòa, cho Sam bán trứng, nhà nhà ghé mua”. Tiếng rao có vần điệu khiến nhiều người đi đường ngoái lại, dừng chân hỏi mua.
Mỗi ngày, cậu bé nghĩ ra một lời rao mới, ưu tiên thể thơ bốn chữ hoặc lục bát. Mẹ cậu, chị Ngọc Trang, 35 tuổi, tham khảo thêm ca dao, tục ngữ để giúp con hoàn thiện nội dung hoặc điều chỉnh theo chương trình khuyến mãi của cửa hàng.
Chị Trang mở cửa hàng từ đầu năm 2025, ban đầu bán khoảng 20 quả trứng luộc mỗi ngày. Sau khi Sam bắt đầu đi rao, con số tăng lên khoảng 50 quả; từ cuối năm ngoái, khi video của cậu xuất hiện trên mạng, lượng khách tăng thêm một lần nữa vì nhiều người tìm đến sau khi xem.
Video ghi lại cảnh Sam đạp xe đọc thơ rao hàng đã thu hút hơn bốn triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trên TikTok. Phần lớn người xem tỏ ra thích thú với cách cậu biến tấu ca dao thành lời rao.
Sam không chỉ rao miệng. Cậu ghi âm lời rao để phát qua loa khi đạp xe, đề xuất mẹ phát tờ rơi, và nhớ số người trong nhiều gia đình quen để chủ động gợi ý gói khuyến mãi phù hợp — chẳng hạn tư vấn khách mua 15 quả thay vì 10 quả để được giá tốt hơn hoặc nhận thêm quà tặng.
Khi có đơn, Sam ghi lại thông tin, chuyển về cửa hàng để mẹ chuẩn bị rồi tự đem đi giao. Những hôm đông khách, cậu ở lại sắp xếp trứng hoặc tiếp tục giao hàng; mỗi chiều tan học, cậu phụ rửa rau răm và đóng gói hàng trước khi ra đường. Sam nói: “Con thấy vui vì giúp mẹ bán được nhiều trứng hơn”.
Với mỗi đơn giao, Sam được trả 5.000 đồng để tự quản lý chi tiêu. Chị Trang cho biết mục tiêu của chị không phải là doanh số, mà là để con học cách trân trọng lao động. Sam được hướng dẫn xuống xe, dùng hai tay đưa hàng và cúi đầu cảm ơn khách. “Tôi mong con biết trân trọng công sức lao động và sống lễ phép và biết chia sẻ với gia đình”, chị Trang cho biết.
Bùi Hà (tổng hợp)

