Site icon MUC Women

Bệnh nhân tâm thần trốn viện, xông vào nhà dân cướp xe máy

Bệnh nhân tâm thần trốn viện, xông vào nhà dân lấy xe máy rồi bỏ chạy trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện, khống chế.

Nam bệnh nhân điều khiển xe máy lấy của người dân sau khi trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh minh họa: MUC)

Một bệnh nhân tâm thần phân liệt trèo mái tôn trốn khỏi bệnh viện ở Đắk Lắk, xông vào nhà dân lấy xe máy rồi bỏ chạy giữa phố.

Chiều 09/8, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk xác nhận khoảng 11h cùng ngày, bệnh nhân L.V.T., đang điều trị tâm thần phân liệt tại đây, đã trèo lên mái tôn thoát ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Ra ngoài, ông T. xông thẳng vào một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, lấy chiếc xe máy dựng trước cửa rồi phóng đi theo hướng đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột (giờ Hà Nội, cùng múi giờ địa phương). Chị Q.N., chủ nhân chiếc xe, kể lại với phóng viên Tiền Phong rằng khi đó chị đang cho các con ăn cơm thì bất ngờ thấy người đàn ông lạ xông vào lấy xe rồi rời đi ngay lập tức.

Trước khi danh tính người này được xác định, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy trên phố, đầu không đội mũ bảo hiểm, tay cầm vật giống gậy sắt, đã lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh này khiến không ít người dân địa phương lo lắng vì không rõ nguyên nhân và mức độ nguy hiểm của người đang cầm lái.

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân mất tích, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk đã chủ động liên hệ cơ quan công an đề nghị hỗ trợ truy tìm. Đây là bước xử lý thông thường khi xảy ra tình huống bệnh nhân điều trị nội trú rời viện trái phép, bởi nhóm bệnh nhân tâm thần đang điều trị thường tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát hành vi khi ra khỏi môi trường được giám sát y tế.

Vụ việc không phải trường hợp cá biệt. Tại Đắk Lắk, từng ghi nhận các tình huống tương tự khi bệnh nhân tâm thần rời khỏi nơi điều trị và di chuyển trên đường phố bằng xe máy, đòi hỏi lực lượng chức năng phải phối hợp xử lý kịp thời để tránh gây nguy hiểm cho chính bệnh nhân lẫn người xung quanh.

Điều đáng chú ý trong vụ việc là khoảng cách thời gian giữa lúc bệnh nhân trốn viện và lúc bị khống chế diễn ra khá nhanh, chỉ trong buổi trưa cùng ngày. Đang trên đường di chuyển, ông T. không may bị ngã xe, tạo điều kiện để Công an phường Thành Nhất tiếp cận, khống chế và đưa người này về nơi an toàn ngay sau đó.

Nghịch lý nằm ở chỗ, một sự cố an ninh tại cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần lại kết thúc phần lớn nhờ yếu tố may rủi trên đường, thay vì được ngăn chặn ngay từ khâu giám sát nội viện. Với người dân như chị Q.N., cảm giác bất an đọng lại không chỉ vì mất xe trong chốc lát, mà vì sự việc xảy ra đột ngột ngay tại nhà riêng, giữa lúc gia đình không hề đề phòng. “Sự việc xảy ra bất ngờ nên lúc đó tôi rất sợ hãi. Tôi không nghĩ người này lại xông vào nhà lấy xe giữa lúc mình đang ở nhà”, chị Q.N. chia sẻ với phóng viên. Chị cho biết đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết người đàn ông đã bị lực lượng chức năng khống chế an toàn.

Nguyễn Lan (tổng hợp)