Cơn bão số 5 đi qua Hà Tĩnh đã khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái; hư hỏng nặng. Người dân nhiều xã ven biển rơi vào cảnh hoang tàn; bật khóc khi chứng kiến tài sản tan nát. Chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả.
- Triển lãm thành tựu Đất nước: Trường học sống động về lòng yêu nước
- Điểm chuẩn cao 2025: 9,6 điểm một môn vẫn trượt đại học
- Tàu hàng 23.000 tấn trôi dạt vào biển Thanh Hóa giữa bão số 5
Xem nhanh
Bão số 5 quần thảo gây thiệt hại nghiêm trọng
Sáng 26/8, theo ghi nhận của phóng viên tại xã Lộc Hà; tỉnh Hà Tĩnh; cơn bão số 5 quần thảo nhiều giờ liên tục đã để lại hậu quả nặng nề. Hàng trăm ngôi nhà ven biển bị tốc mái cây cối gãy đổ, đường sá ngổn ngang.
Tại thôn Yên Điềm; cảnh tượng trở nên xơ xác; hoang tàn. Người dân chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến mái nhà bị cuốn phăng; tường gạch đổ sập. Những gì còn sót lại chỉ là mảnh vụn của bão tố để lại.
Người dân bật khóc khi mở cửa sau bão
Ông Võ Phúc Sính (74 tuổi, thôn Yên Điềm) nghẹn ngào nhìn bốn ngôi nhà của con cháu bị tốc mái. Ông kể, khoảng 17h chiều 25/8, gió dữ bất ngờ ập tới, cả gia đình hoảng loạn khóa chặt cửa trong nhà. Tiếng gió rít liên hồi; gầm rú suốt nhiều giờ; khiến ai nấy chỉ biết cầu nguyện bão sớm tan.
Đến 4h sáng 26/8; khi mở cửa, ông Sính sững sờ khi toàn bộ mái ngói; tường gạch bị thổi tung; đổ sập. “Tôi đã 74 tuổi nhưng chưa từng chứng kiến trận bão nào khủng khiếp đến vậy. Các cơn bão năm 1998 hay 2017 không thể so sánh. Bão số 5 thực sự kinh hoàng”; ông nghẹn lời.
Gia đình hoảng loạn giữa đêm mưa bão
Không chỉ nhà ông Sính, gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi, xã Lộc Hà) cũng rơi vào cảnh tan hoang. Toàn bộ mái ngói bị cuốn bay, mưa trút xuống ướt sũng khắp nhà.
“Tối qua, khoảng 19h30; gió rít dữ dội, mái ngói rung lắc; bay loảng xoảng. Chúng tôi phải ngồi nép vào các góc nhà; thức trắng đêm vì lo sợ. Sáng nay nhìn căn nhà trống hoác; tôi chỉ biết ngồi khóc”; chị Hiền chia sẻ.
Cảnh tượng tan hoang còn hiện rõ trong ánh mắt thất thần của nhiều người dân khác. Xe máy bị mái ngói đè bẹp; đồ đạc ngổn ngang; từng mảng gạch vỡ vương vãi khắp sân vườn.
Bão số 5 khiến hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng
Ông Nguyễn Việt Cường Chủ tịch xã Lộc Hà; cho biết bão số 5 kéo dài nhiều giờ; càn quét khắp địa bàn khiến khoảng 1.000 ngôi nhà tốc mái; hư hỏng. Đến rạng sáng 26/8; nhiều tuyến đường vẫn bị cây gãy đổ chắn ngang; giao thông tê liệt.
Ngay trong đêm; lực lượng chức năng đã được huy động khẩn cấp để cắt dọn cây cối; thông đường. Chính quyền địa phương sáng nay cũng đã xuống từng hộ dân để nắm bắt tình hình; hỗ trợ nhu yếu phẩm và lên phương án khắc phục thiệt hại.
Chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả
Theo ông Cường; việc khắc phục sẽ mất nhiều thời gian do số lượng nhà cửa hư hỏng quá lớn. Chính quyền kêu gọi lực lượng dân quân; đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân lợp lại mái; dọn dẹp cây đổ.
Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn đang tạm trú tại nhà người thân hoặc điểm an toàn; chờ khi nhà cửa được sửa chữa mới có thể quay về. Người dân mong muốn được Nhà nước hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng để sớm ổn định cuộc sống sau bão.
Dù cơn bão số 5 đã đi qua; nỗi ám ảnh vẫn còn hiện hữu. Người dân Hà Tĩnh đang gắng gượng vượt qua mất mát; bắt đầu công cuộc dựng lại mái ấm trên mảnh đất đầy đau thương nhưng kiên cường trước thiên tai.
Theo: Vietnamnet

