Site icon MUC Women

Bao nhiêu là đủ cho một cái Tết trọn vẹn?

Bao nhiêu là đủ cho một cái Tết trọn vẹn?

Với nhiều gia đình Việt, Tết không đơn thuần là một kỳ nghỉ lễ. Đó là thời khắc trở về cội nguồn, là dịp hiếm hoi để con cháu sum vầy, (Ảnh : Chụp màn hình báo Vạn điều hay)

Bao nhiêu là đủ cho một cái Tết trọn vẹn? Câu hỏi ấy trở lại mỗi dịp xuân về, nhất là với người lao động xa quê, khi chi phí leo thang khiến Tết không chỉ là mong chờ đoàn viên, mà còn là bài toán giữa vật chất và tình thân.

Bao nhiêu là đủ cho một cái Tết trọn vẹn khi chi phí leo thang

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026; khi mai anh đào bắt đầu hé nụ, gió xuân se lạnh len qua phố phường Sài Gòn; câu hỏi “bao nhiêu là đủ” cho một cái Tết trọn vẹn lại trở thành nỗi trăn trở thầm lặng của hàng triệu người lao động xa quê.

Với nhiều gia đình Việt, Tết không đơn thuần là một kỳ nghỉ lễ. Đó là thời khắc trở về cội nguồn, là dịp hiếm hoi để con cháu sum vầy; ông bà được bế bồng cháu nhỏ, anh em họ hàng quây quần bên mâm cơm ấm khói. Trong nếp sống truyền thống, Tết gắn liền với đạo hiếu và tình thân qua câu nói quen thuộc: “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ; mùng ba Tết thầy”.

Năm nay, giấc mơ đoàn viên của nhiều người lại đối mặt với những con số lạnh lùng. Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Hà Nội có thời điểm chạm ngưỡng 7–8 triệu đồng; vé tàu hỏa gần 3,5 triệu đồng, còn xe khách giường nằm cũng không dưới 2,5 triệu đồng.

Bao nhiêu là đủ cho một cái Tết trọn vẹn với người lao động xa quê

Trong bối cảnh mức lương bình quân chỉ khoảng 8–10 triệu đồng mỗi tháng; thưởng Tết trung bình ở mức 3–4 triệu đồng, nhiều người buộc phải cân nhắc từng khoản chi. Với họ, việc về quê ăn Tết không còn là quyết định cảm tính, mà trở thành một bài toán tài chính.

Anh Minh Huy ở Tăng Nhơn Phú, chị Trúc Phương ở Tam Bình – những cái tên rất đỗi bình thường giữa dòng người mưu sinh – đã chọn ở lại thành phố. Không tàu xe, không chuyến trở về làng quê thân thuộc; họ đón giao thừa trong căn phòng trọ chật hẹp; với mâm cơm cuối năm giản dị nhưng chan chứa nỗi nhớ nhà.

Ngày nay, áp lực vật chất có thể lớn hơn, nhưng tinh thần Tết vẫn không đổi – vẫn là sum vầy và sẻ chia. (Ảnh: Chụp màn hình báo Vạn điều hay)

Bao nhiêu là đủ cho một cái Tết trọn vẹn trong lựa chọn ở lại

Có người tranh thủ làm thêm đến mùng 3 Tết để gom góp tiền vé về quê muộn. Có người chờ qua cao điểm, khi giá tàu xe “hạ nhiệt” mới dám lên đường. Lại có người trẻ biến Tết thành một chuyến đi ngắn; coi đó như cách tự cân bằng cảm xúc giữa thành phố đông đúc.

Dù lựa chọn nào, cảm giác thiếu vắng sum vầy vẫn hiện hữu. Thế nhưng, trong những bữa cơm tạm bợ; trong cuộc gọi video kéo dài về quê, hay trong khoảnh khắc cùng nhau gói bánh chưng nơi khu trọ nhỏ; người ta vẫn tìm thấy hơi ấm của Tết.

Tết trọn vẹn trong ký ức truyền thống

Nhìn lại quá khứ, Tết của ông bà ta vốn rất giản dị. Chỉ cần dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, gói vài đòn bánh chưng, bày mâm cỗ cúng tổ tiên; mặc áo mới và chúc nhau câu bình an là đã thấy đủ đầy.

Cây đào, cây mai không cần đắt tiền, chỉ cần nở đúng ngày xuân về. Mâm cơm Tết không cần sơn hào hải vị, chỉ cần bánh chưng, dưa hành, thịt mỡ, củ kiệu – những món ăn gắn liền với đất trời; mùa màng và lòng biết ơn tổ tiên.

Tết trọn vẹn bắt đầu từ trái tim

Ngày nay, áp lực vật chất có thể lớn hơn, nhưng tinh thần Tết vẫn không đổi – vẫn là sum vầy và sẻ chia. Với người về quê được; Tết trọn vẹn là tiếng cười con trẻ bên ông bà, là làn khói hương trên bàn thờ tổ tiên. Với người ở lại thành phố; Tết trọn vẹn đôi khi chỉ là bữa cơm nóng bên đồng hương; một lời chúc gửi về nhà, hay khoảnh khắc lặng yên nghĩ về gia đình.

Bao nhiêu là đủ? Có lẽ đủ là khi lòng mình bình yên, khi biết trân trọng những gì đang có. Bởi suy cho cùng, Tết không cần quá đầy về vật chất, chỉ cần đầy về tình cảm là đã đẹp lắm rồi.

Theo: Vạn điều hay