Site icon MUC Women

13 tuổi đi làm thuê mùa hè để tự mua thẻ bảo hiểm y tế cho năm học mới

Cậu bé mồ côi 13 tuổi đi làm hè tại gara ô tô để dành tiền mua bảo hiểm y tế, nghị lực vượt khó khiến nhiều người xúc động.

Thiếu niên làm việc tại một gara ô tô trong dịp hè để kiếm thu nhập. (Ảnh minh họa: MUC)

Xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa: Nguyễn Hữu Gia Hòa, học sinh lớp 7B Trường THCS Vĩnh Thành, xin đi phụ việc tại một ga ra ô tô ở Hà Nội suốt kỳ nghỉ hè để tự lo tiền sách vở, quần áo và thẻ bảo hiểm y tế cho năm học mới.

Hòa mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, mồ côi bố từ tháng 2 năm nay khi người cha gặp tai nạn lao động. Em đang sống cùng bác ruột là bà Bùi Thị Quýnh, 61 tuổi, tại thôn Vĩnh Thành 4, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình bà Quýnh không có lương hưu, năm ngoái còn phải bán bò, trâu và vay mượn thêm để lo phẫu thuật cho chồng bị hoại tử chân.

Những ngày đầu tháng 7, thay vì nghỉ hè như bạn bè cùng trang lứa, Hòa quét dọn, sắp xếp đồ đạc và rửa xe tại ga ra ô tô của người thân ở Hà Nội. “Có tiền em sẽ mua sách vở, quần áo đi học và mua thẻ BHYT. Em không muốn bác phải lo nhiều”, cậu học trò 13 tuổi nói.

Cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, xác nhận Hòa là học sinh ngoan, có ý thức vươn lên dù hoàn cảnh khó khăn. “Em sống tự lập, ít khi than phiền hay kể về những khó khăn của mình. Nhìn em còn nhỏ mà đã biết lo toan như vậy, chúng tôi rất thương”, cô Nga chia sẻ.

Người phụ nữ chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình người thân. (Ảnh minh họa: MUC)

Hoàn cảnh của Hòa không phải trường hợp duy nhất. Trong lớp 7B có 47 học sinh thì khoảng một nửa thuộc diện khó khăn — mồ côi bố, mất mẹ, hoặc sống với ông bà sau khi cha mẹ ly hôn. Mỗi mùa vận động mua bảo hiểm y tế, cô Nga đều gặp phụ huynh xin khất vì chưa xoay xở được tiền.

Thầy Lê Hữu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thành, cho biết phần lớn phụ huynh làm nông nghiệp hoặc lao động tự do, thu nhập bấp bênh. “Không nỡ để các em thiếu ‘phao cứu sinh’ khi chẳng may đau ốm, nhiều thầy cô đã tự mua thẻ BHYT cho học sinh”, thầy Thuận chia sẻ.

Dù vậy, nguồn lực từ giáo viên có giới hạn. Ông Trịnh Trọng Trung, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Vĩnh Lộc, cho biết tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn mới đạt khoảng 96% dù đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động. Con số ấy đồng nghĩa với việc còn một phần học sinh đang đứng ngoài lưới bảo vệ sức khỏe chỉ vì gia đình không kham nổi một tấm thẻ.

“Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí trên cả nước chung tay hỗ trợ, giúp học sinh Trường THCS Vĩnh Thành nói riêng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc nói chung được có thẻ BHYT để yên tâm đến trường”, ông Trung bày tỏ.

Bùi Hà (tổng hợp)